Thứ Hai tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 19:1-8        

 

Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói.  (Công Vụ Tông Đồ 19:2)

 

          Những người dân Ê-phê-xô này hầu như hoàn toàn mù tịt trong bóng tối!  Tuy nhiên trong khi họ vô tình không ý thức gì về Chúa Thánh Thần thì Chúa Thánh Thần lại rất ý thức về họ.  Bạn vẫn có thể bảo rằng Thánh Thần đã sai Phao-lô làm phát ngôn viên để “giới thiệu” Người.  Rồi những người bạn mới này đã mau mắn bù đắp lại thời gian họ lạc đường.

          Bạn thử nghĩ tới một người bạn thân nhất.  Bạn có nhớ đã gặp họ khi nào không?  Liệu bạn có nói là giờ đây các bạn là những người bạn tốt hơn trước không?  Đúng vậy!  Tình bạn phát huy qua thời gian.  Đầu tiên chúng ta biết họ, rồi chúng ta hiểu biết họ và rồi chúng ta thực sự hiểu họ.  Cái biết ấy phát triển sâu xa hơn từ năm này qua năm khác.  Đến lúc nào đó chúng ta biết được những điều họ thích, những điều làm họ phì cười, những điều họ có thể nói ra trong một tình huống nào đó, ngay cả những điều họ nghĩ trong lòng mà không nói ra!  Cần phải có sự cố gắng và kiên nhẫn của cả hai để mối tương quan được phát triển sâu xa, nhưng cố gắng như thế cũng đáng lắm.

          Mối tương quan giữa chúng ta với Chúa không có gì khác cả.  Nếu chúng ta muốn cho nó phát triển, cũng đòi phải có thời gian và kiên nhẫn.  Cần phải chắc chắn là chúng ta có thì giờ ở một mình với Chúa mỗi ngày trong cầu nguyện và trong Lời của Người.  Cần phải xét lại tâm hồn chúng ta xem những lãnh vực nào không phù hợp với Người.  Cần phải bước những bước nhỏ của đức tin lần theo hướng Người đưa chúng ta đi.  Rồi đối với sự kiên nhẫn cũng vậy.  Chúng ta phải học cách chờ đợi Chúa dẫn dắt mình.  Rồi đôi khi chúng ta còn phải kiên nhẫn với bản thân mình khi chúng ta không đi đúng đường!

          Tất cả những cố gắng và kiên nhẫn này có thể bé nhỏ thôi nếu đem so sánh với cố gắng và kiên nhẫn của Chúa dành cho mối tương quan này.  Bạn hãy nghĩ về mọi phương thức Chúa đã làm cho bạn hơn là bạn mong đợi.  Người đã ban cho bạn Con Một của Người.  Người đã ban cho bạn Thánh Thần của Người.  Mỗi ngày Người gửi cho bạn những sứ điệp tình yêu và ân sủng qua hằng ngàn cách khác nhau.  Người từ bi không thể tưởng tượng nổi, lại còn chịu đựng đau khổ nữa, bởi vì Người vô cùng trân quý tình bạn của bạn.

          Làm bạn hữu với Chúa không bao giờ nhàm chán.  Bất kể bạn biết Người như thế nào, vẫn luôn có nhưng điều hơn cả bạn biết.  Tình yêu của Người sâu xa hơn, uy quyền của Người cao cả hơn và lòng trung thành của Người vĩ đại hơn là bạn từng biết.  Điều ấy có nghĩa là luôn có nhiều cách hơn để tình bạn giữa Người và bạn khiến cho bạn phải ngạc nhiên và cảm thấy hứng khởi!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã gọi con là bạn hữu.  Con chỉ muốn biết Chúa hơn nữa thôi”.