Thứ Năm tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:20-26

 

Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con.  (Gio-an 17:20)

 

          Khi chúng ta vào phần Lời nguyện giáo dân, chẳng phải là bất thường nếu nảy ra trong đầu óc mình những ý cầu xin ưu tiên của chúng ta.  Chúng ta đem đến trước mặt Chúa những vấn đề khiến chúng ta quan tâm lo lắng trên lãnh vực căn bản.  Con sẽ làm sao trả những giấy nợ đây?  Con có tin tưởng được đứa con mười tám mười chín tuổi lái xe không?  Làm sao con giữ được hôn nhân hạnh phúc?  Nhưng nếu nhìn vào lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trong đêm trước khi Người chịu chết, chúng ta thấy Người đã chẳng lo lắng gì về những điều của cá nhân mình.  Trái lại, tâm hồn Người hướng về các môn đệ, về những kẻ sẽ đến sau họ, về những kẻ không tin vào Người, và thậm chí về cả tình trạng của thế giới nói chung.

          Ngay tại đây trong đêm cuối cùng, Chúa Giê-su đã dạy chúng ta hãy có cái nhìn bao quát hơn:  đó là lời Người hứa sẽ luôn ở với chúng ta và kêu gọi chúng ta đi rao giảng Tin Mừng.  Ưu tư trước hết của Người là mọi người được biết Chúa Cha yêu thương họ.

          Chúa Giê-su cũng cầu xin cho tâm hồn chúng ta được tràn đầy tình yêu thương người khác và mong muốn mọi người sẽ được phúc sống trong vương quốc Người.  Nói khác đi, Người đã cầu nguyện cho chúng ta được hiệp nhất ở trong Người.  Người cầu nguyện cho chúng ta biết làm sao thắng vượt được mọi khác biệt, phá đổ mọi bức tường ngăn cách giữa chúng ta và học cách sống trong sự hòa hợp với nhau.  Người cầu xin điều này, vì Người biết sự hiệp nhất là dấu chỉ mạnh mẽ nhất nói lên vương quốc Người, một dấu chỉ sẽ giúp cho có thêm nhiều người tin hơn.

          Đó đều là những ý cầu nguyện cao thượng và thánh thiện.  Làm sao chúng ta có thể sống theo những ý nguyện ấy, nhất là khi những bổn phận trong cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải để ý đến ngay lập tức?  Chúa Giê-su đã hứa là nếu chúng ta “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ khác, Người sẽ thêm cho” (Mát-thêu 6:33).  Nếu bạn muốn có cái nhìn bao quát hơn, mỗi sáng hãy dành thì giờ cầu nguyện.  Hãy chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su khi Người được suy tôn trên trời, rồi Người sẽ ban cho bạn một cái nhìn từ thiên đàng về cuộc sống bạn.  Hôm nay Người đang cầu nguyện cho bạn, giống như Người đã cầu nguyện cho các tông đồ hằng thế kỷ trước đây!

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con một viễn ảnh mới, để con có thể chú tâm đến thánh ý Chúa”.