Thứ Tư tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:11-19

 

Con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.  (Gio-an 17:13)

 

          Liệu bạn sẽ cầu xin điều gì nếu bạn phải đối diện với một cái chết đau đớn và lay lắt?  Xin cho được sức mạnh?  Bình an?  Ơn được trung thành chịu đựng?  Chúa Giê-su đã cầu nguyện cho các bạn hữu của Người.  Người quan tâm đến những gì Người đã khởi sự trong tâm hồn họ.  Người muốn những điều ấy tiếp tục và sinh hoa trái cho đến ngày họ được đoàn tụ với Người.  Vậy bạn đoán xem đó là gì?  Người đã đem chúng ta vào trong lời nguyện của Người.  Phải, cả chúng ta nữa!  Với tình yêu và cảm thông, Người đã xin Cha Người:  “Xin Cha gìn giữ họ trong danh Cha.  Xin Cha canh giữ họ.  Xin Cha thánh hóa họ”.

          Xin Cha gìn giữ họ:  Chúa Giê-su xin Cha Người giữ chặt lấy bạn cho Người.  Chúa Cha sẽ làm điều đó chứ!  Cha trên trời của bạn sẽ không khi nào quay lưng lại bạn đâu.  Dù có xảy ra điều gì, Người sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn đâu.  Không ai có thể lôi bạn ra khỏi tay Người.  Cho nên bạn hãy nói với Người về những mơ ước và hy vọng của bạn, những hãi sợ, những điểm mạnh và những điểm yếu của bạn.  Bạn hãy dành thì giờ ở trước sự hiện diện của Người để lắng nghe tiếng Người.

          Xin Cha canh giữ họ:  Chúa Giê-su biết những gì có thể đe dọa công việc tốt lành Người đã khởi sự nơi bạn.  Cho nên Người đã cầu nguyện đặc biệt xin Chúa Cha che chở bạn trước những đe dọa ấy.  Giữa những thử thách và ốm đau, thất bại và chán nản, Chúa sẽ bảo vệ đức tin của bạn.  Người cũng giữ thế công vì bạn nữa, làm cho đức tin của bạn được lớn lên và phong phú, bởi vì đó không chỉ là đức tin “của bạn”, mà còn là chính sự sống của Người ở trong bạn nữa.  Bạn có thể bước đi trong tự do và tin tưởng, vì Chúa Cha đang thực sự che chở bạn.  Tối hôm nay bạn hãy xét lại những biến cố trong ngày.  Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần cho bạn thấy Người đã che chở bạn và giúp bạn lớn lên ở những điểm nào.

          Xin Cha thánh hóa họ:  Đưa vào trong những lời cầu nguyện cho chúng ta, Chúa Giê-su đã thêm một lời khẩn cầu nữa.  Người xin cho chúng ta được dành riêng ra như những kẻ thánh thiện và được hiến thánh cho một mục đích đặc biệt.  Lời khẩn cầu ấy dành cho mỗi người chúng ta, chứ không phải chỉ cho những người đặc biệt có tài, tháo vát và đầy khả năng tự nhiên.  Bạn được dành riêng ra!  Cuộc đời của bạn không phải là một tình cờ.  Đó cũng không phải là vô định hướng, vô dụng hoặc vô nghĩa.  Nhưng nó đã được Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện một điều mà chỉ bạn mới có thể chu toàn.

          Chúa Giê-su yêu thương bạn và chăm sóc bạn.  Bạn hãy đọc lại bài Tin Mừng hôm nay và đặt mình vào số những người được Chúa Giê-su nói là những kẻ Chúa Cha đã ban cho Người.  Rồi bạn chỉ cần thờ lạy Người vì Người đã yêu thương bạn thật đậm sâu.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì đã yêu thương và chăm sóc cho con!  Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con mỗi ngày một biết rõ hơn về tình yêu, sự che chở và những kế hoạch của Thiên Chúa dành cho con”.