Thứ Bảy tuần III mùa Vọng
Suy niệm Mát-thêu 1:1-17
Đây là
gia phả Đức Giê-su Ki-tô. (Mát-thêu 1:1)
Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một giai đoạn tập trung
trong lịch sử Ít-ra-en. Nhiều danh tính
quen thuộc xuất hiện: các tổ phụ, Bô-át,
Đa-vít, Sa-lô-môn, Giô-si-gia. Nhiều
người không ai biết đến như A-ram, A-xa, A-khin. Nhưng chẳng lý thú sao khi nghĩ không biết
bao lâu Thiên Chúa đã sắp đặt sân khấu để Chúa Giê-su xuất hiện? Xét theo tiêu chuẩn loài người, Giáng Sinh
đầu tiên là một biến cố khiêm tốn, chỉ với một ít mục đồng tham dự. Nhưng trên trời thì niềm vui mừng về việc
Chúa Giê-su đến trần gian có lẽ không thể đo lường nổi. Các cơ binh thiên thần đã vang lên lời ngợi
khen khi Hài Nhi Giê-su đã từ lâu được mong chờ nay ra đời!
Và ở dưới đất này cũng vậy, chỉ còn tám ngày nữa là tột
đỉnh của việc mừng lễ. Tại sao không cố
gắng làm một điều gì khác biệt? Tại sao
không bắt chước việc vui mừng trên trời
vào ngày Giáng Sinh đầu tiên? Rồi
còn phương thức nào tốt hơn để cử hành niềm vui cho bằng mở một buổi tiệc đặc
biệt cho Chúa Giê-su? Phải, hầu hết
chúng ta sẽ có những buổi họp mặt vui vẻ tại sở làm, tại cuộc sum họp gia đình
và những thức ăn đặc biệt được dọn ra để mừng lễ. Nhưng phải làm gì để có một buổi họp mặt hoàn
toàn dành cho Chúa Giê-su?
Bạn có thể mời họ hàng hay hàng xóm đến. Bạn có thể làm một cái bánh hoặc những đồ ăn
tráng miệng và trang trí bằng hình ảnh Giáng Sinh. Bạn có thể tạo thêm tinh thần sáng tạo bằng
cách phân chia cho mỗi người một việc để thực hiện một cái gì có tính cách nghệ
thuật, thí dụ một bài thơ, một hoạt cảnh, một tranh vẽ hoặc một đoạn video ngắn
để mừng ngày lễ hôm ấy. Rồi mỗi người sẽ
trình diễn dự án của mình tại buổi họp mặt.
Có lẽ bạn sẽ dành một chút thời gian để hát những bài thánh ca Giáng
Sinh hoặc lần hạt Mân Côi. Nhất định bạn
có thể mừng lễ sao cho hợp với hoàn cảnh.
Chỉ có một điểm, một mục tiêu. Đó
là để mừng Chúa Giê-su đến.
Thiên Chúa thích ăn mừng lắm! Người thích có những cuộc họp mặt gia
đình. Người thích nhất là khi các gia
đình dành thời giờ nào đó để tỏ lòng cảm tạ Chúa Giê-su và tình yêu thương
nhau. Vậy bạn hãy tìm cách để đón chào
Người vào nhà bạn thật đàng hoàng trong năm nay, rồi bạn sẽ được chúc phúc. Nhất là bạn hãy chắc chắn mình sẽ được vui
khi làm như vậy!
“Lạy Chúa Giê-su, tâm hồn con đầy tràn niềm
vui khi Chúa đến! Xin Chúa cho con thấy
những cách mới và sáng tạo để biểu lộ niềm vui của con và chia sẻ niềm vui ấy
với những người chung quanh con”.