Thứ Sáu tuần III mùa Vọng
Suy niệm I-sai-a 56:1-3,6-8
Nhà của
Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.
(I-sai-a 57:7)
Con cái Ít-ra-en đều biết rõ ai thuộc về dân Chúa và ai
không. Đó là một trong những lý do tại
sao họ gìn giữ gia phả thật cẩn thận. Họ
biết Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho họ một cách độc đáo.
Tuy nhiên Thiên Chúa vẫn cố gắng mở rộng thêm tầm nhìn của
họ. Người nhắc nhở họ rằng vì họ đã là
“người ngoại bang” tại Ai-cập, nên họ phải tỏ ra chăm sóc đặc biệt đến các
“ngoại kiều” ở giữa họ. Người cũng khích
lệ họ hãy cầu nguyện cho phúc lợi của dân ngoại tại những nơi họ đã bị lưu
đày. Thậm chí Đền Thờ của người Do-thái
còn có một “sân dành cho Dân ngoại” để dân chúng thuộc mọi chủng tộc và truyền
thống tôn giáo được chào đón mà đến và tìm kiếm Chúa. Thực ra một trong những lý do đã khiến Chúa
Giê-su bực mình với những kẻ đổi tiền là vì họ đã tạo ra một cái chợ ồn ào tại
nơi Thiên Chúa muốn nó được dùng làm chỗ cầu nguyện dành cho những người ngoại
bang ấy.
Vì rất ít người trong chúng ta là dân Do-thái, nên chúng ta
càng phải tạ ơn Chúa đã không loại trừ chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể nhớ lại lúc chúng ta
cảm thấy không được thoải mái vì bị cho ra rìa.
Có lẽ chúng ta đã theo đạo Công giáo khi đã lớn tuổi. Có lẽ chúng ta đã di chuyển đến một chỗ mới
và phải mất một thời gian chúng ta mới cảm thấy thoải mái tại một giáo xứ xa
lạ. Có lẽ chúng ta đã khó chịu khi phải
làm quen với thánh ca mới sau Công Đồng Vatican II. Có lẽ chúng ta thấy khó khăn phải thích nghi
với những thay đổi mới về phụng vụ bắt đầu từ mấy tuần vừa qua. Cứ những lần giống như thế, thật may mắn nếu
có ai đến với chúng ta và giúp chúng ta nhập cuộc!
Dần dần quả thực là một ý tưởng hay khi người ta tìm kiếm
những “người ngoại bang” Chúa muốn lôi kéo họ đến với Người. Có thể đó là một du khách đến nhà thờ của bạn
và không biết tìm đâu ra câu trả lời. Có
thể đó là người hàng xóm đang gặp trở ngại tài chánh muốn được người ta chào
hỏi đàng hoàng hoặc được giúp đỡ. Cũng
có thể là một người đang cố gắng tìm một lối sống sau khi đã ở tù hoặc cai
nghiện một thời gian. Lòng nhân ái của
bạn có thể hiến cho người ấy một con đường để thờ phượng Chúa sâu xa hơn, và
cũng có thể giúp cho nhà thờ giáo xứ bạn trở thành nhà cầu nguyện cho “muôn
dân”.
“Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã tim con khi con là một kẻ xa
lạ. Xin Chúa giúp con thăm viếng những
người Chúa muốn nhờ con đem họ đến gần trái tim Chúa hơn”.