Chúa Nhật tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 14:12-16,22-26

 

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giê-su

 

Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy.  (Mác-cô 14:22)

 

          Có khi nào bạn có kinh nghiệm nhớ đến một biến cố quá khứ, hoặc một người mà bạn từng biết, nhớ một cách sống động đến nỗi như bạn sống lại chính biến cố ấy hoặc gặp lại chính con người ấy không?  Ký ức của chúng ta nó mạnh mẽ như vậy đó và điều này giúp chúng ta hiểu một chút về việc gì có thể xảy ra khi chúng ta cử hành Bí tích Thánh Thể.

          Chúa Giê-su đã hứa là ai ăn thịt và uống máu Người thì ở lại trong Người cũng như Người ở lại trong họ (Gio-an 6:56).  Nhưng việc “ở lại” này không tự động mà có đâu.  Nó xảy ra khi chúng ta nhớ đến trong Thánh lễ, gợi lên trong tâm trí chúng ta Chúa Giê-su là Đấng nào và tất cả những gì Người đã làm cho chúng ta khi Người ở trên thập giá.  Nhưng nhớ lại theo cách này không phải chỉ là hành động của tâm trí mà thôi, mà còn là một hành vi của ý muốn và tâm hồn.

          Vậy chúng ta phải nhớ lại điều gì?  Trước hết và trên hết, chúng ta phải nhớ lại tình yêu cao cả Chúa Giê-su dành cho chúng ta.  Đó là tình yêu của một người, tình yêu chủ động giúp Người nhìn thấy những điều hay điều dở nơi chúng ta mà vẫn trân trọng chúng ta như là thuộc về Người.  Chúng ta nhớ lại rằng đây cũng là cùng một Chúa Giê-su đã ở với Chúa Cha ngay từ khởi đầu, là hình ảnh đích thực của bản thể Chúa Cha, Đấng làm cho muôn loài được tồn tại nhờ Lời của mình.  Chúng ta nhớ lại rằng Người đã được Chúa Cha sai đến để cứu thoát chúng ta và đem đến cho chúng ta ân huệ quý giá là ơn cứu độ.  Chúng ta nhớ lại rằng Chúa Giê-su trong cái chết của mình đã vĩnh viễn tiêu diệt quyền lực của tội lỗi.

          Chúng ta cũng nhớ lại rằng trong Chúa Ki-tô chúng ta không còn bị lên án nữa, vì nhờ Người chúng ta đã được giải phóng khỏi luật của tội lỗi và sự chết.  Rồi chúng ta nhớ lại rằng khi ăn Mình Người và uống Máu Người, chúng ta được chữa lành, biến đổi, nên mạnh mẽ, được an ủi và kết hợp với tất cả Nhiệm Thể Chúa Ki-tô trên thế giới cũng như ngay trên thiên đàng nữa.  Quả thực, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một hồng ân cao quý trong Mình và Máu Thánh Người vậy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin cho con đừng bao giờ quên Chúa!  Xin cho việc cử hành sự chết và phục sinh của Chúa đem sức mạnh của Chúa đến cho đời con theo một cách mới trong ngày hôm nay”.