Thứ Ba tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:13-16

 

Chính anh em là muối cho đời.  (Mát-thêu 5:13)

         

          Lần kia có một tín hữu đến gặp ông David du Plessis, nhà giảng thuyết của Tin Lành Pentecostal đã quá cố, và phàn nàn rằng ngày nay xem ra người ta không còn khao khát Chúa nữa.  Không bỏ lỡ cơ hội, ông du Plessis trả lời:  “Không phải là người ta không khao khát đủ.  Nhưng là chúng ta không đủ mặn!”  Câu trả lời này có thể khiến chúng ta sựng lại và tự bào chữa, nhưng chúng ta hãy xét câu trả lời ấy theo một góc độ khác.  Thay vì suy nghĩ về tình trạng chúng ta “không đủ mặn”, chúng ta hãy tự hỏi mình phải làm sao để tăng thêm độ mặn của chúng ta và làm sao ánh sáng Chúa Ki-tô chiếu tỏa từ nơi chúng ta mạnh mẽ hơn.

          Trước hết, bạn hãy xét những đức tính bạn nhận thấy có sức lôi cuốn nhất ở nơi những người khác.  Có thể bạn nghĩ đến lòng nhân ái, sự vui tươi, biết nghĩ đến người khác, hoặc tính hay giúp đỡ.  Khi nhìn thấy những người có đức tính như thế, bạn bị lôi cuốn đến với họ.  Bạn muốn có thì giờ với họ và biết họ nhiều hơn.  Phải, những đức tính ấy cũng có thể giúp bạn lôi cuốn những người khác y như vậy.  Bạn thử xem, đó không phải hoàn toàn là đạo đức hoặc tôn kính.  Nhưng là đến với người khác chỉ vì quan tâm và cảm thông với họ.  Là giúp đỡ người khác đang gặp trục trặc.  Là đồng hành với người khác vượt qua lúc khó khăn.  Hoặc chỉ đơn thuần là cầu nguyện cho họ.  Đó là những “cánh cửa mở ra” cho thấy chúng ta quan tâm đến người khác.  Chúng cho thấy chúng ta không cố áp đặt trên người khác những quan điểm tôn giáo của mình, mà chúng ta chỉ cố gắng yêu thương như Chúa Giê-su đã yêu thương thôi.

          Cha ông mình vẫn thường nói mật ngọt chết ruồi.  Ánh sáng Chúa Ki-tô đối với thế gian cũng giống như vậy.  Chia sẻ ánh sáng ấy bằng một nụ cười hay một cái bắt tay thì tốt hơn là lên mặt dạy đời!

          Vậy hôm nay bạn hãy là muối mặn nhé!  Trong nhiều trường hợp, bạn chẳng cần phải dùng đến lời nói đâu.  Nhưng chỉ cần là Chúa Ki-tô trong cách thức bạn đối xử với những người chung quanh.  Khi làm như thế, người ta sẽ bị lôi cuốn đến với bạn và mở tâm hồn ra với bạn.  Khi ấy bạn có thể chỉ cho họ biết Chúa Giê-su, Đấng duy nhất có thể làm thỏa đáng cơn đói và khát trong cuộc sống của họ.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã gọi con làm ánh sáng trần gian và muối ướp cho đời.  Hôm nay, xin Chúa giúp con đối xử với người khác với lòng nhân ái, kính trọng và yêu thương, để họ có thể thấy khao khát Chúa là nước ban sự sống”.