Thứ Bảy tuần 10 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 2:41-51

 

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Ma-ri-a

 

Mẹ Người hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.  (Lu-ca 2:51)

 

          Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy rõ ràng rằng ý nghĩa của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Ma-ri-a không phải là trái tim Mẹ luôn trong sáng và không có gì lo lắng cả.  Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Ma-ri-a không có nghĩa là Mẹ không hề có câu hỏi gì về những điều Thiên Chúa muốn Mẹ làm và về sứ mệnh Con của Mẹ phải được thực hiện như thế nào.  Câu hỏi mà Mẹ hỏi Chúa Giê-su ở đây lại còn mang vẻ một lời trách móc.  “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế?  Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!”  Cha mẹ nào cũng có thể thêm vào câu sau đây:  Lần tới con có định làm điều gì giống như thế này, ít ra con hãy cho cha mẹ biết trước!

          Thêm vào tình huống khó hiểu này, Chúa Giê-su đã trả lời bằng một câu hỏi :  Sao cha mẹ lại đi tìm con khắp nơi trong thành?  Cha mẹ đã không nghĩ là con được lôi cuốn đến nơi này hay sao?

          Thánh Lu-ca bảo chúng ta rằng khi ấy cha mẹ Người đã không hiểu Người nói gì.  Nhưng Mẹ Ma-ri-a lại muốn hiểu rõ hơn, nên Mẹ đã ghi nhớ biến cố này trong lòng và thường suy nghĩ về biến cố ấy.  Mẹ chẳng bận tâm về cách thức Chúa Giê-su đã đối xử với cha mẹ như thế, mà chỉ tự hỏi biến cố ấy có ý nghĩa gì.  Vậy mối tương quan của Chúa Giê-su với Cha trên trời là gì mà lại thúc giục Người, một thiếu niên, bỏ cha mẹ để một mình ở lại ba ngày trong một thành phố lớn như vậy?  Chỉ khi Chúa Giê-su rời nhà và bắt đầu thi hành sứ vụ thì Mẹ Ma-ri-a mới bắt đầu có được câu trả lời cho những câu hỏi nói trên.

          Thế nào là suy nghĩ trong lòng?  Đó là ngồi yên lặng với những suy nghĩ của chúng ta và với Chúa nữa.  Đó cũng có nghĩa là đọc một chút để giúp chúng ta hiểu hơn và có lẽ còn trò chuyện với một người bạn khôn ngoan nữa.  Lối suy nghĩ trong lòng như vậy sẽ giúp chúng ta khi chúng ta muốn đem những trách móc than vãn của mình đặt trước mặt Chúa.  Thay vì cứ ở trong trạng thái khiến chúng ta bứt rứt khó chịu, thì việc suy nghĩ trong lòng trong tâm tình cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nhìn rõ toàn bộ tình huống, để nhận ra được tình yêu và sự quan phòng của Chúa trong đó.

          Vậy bạn đừng sợ phải hỏi những câu hỏi khó, giống như Mẹ Ma-ri-a đã hỏi.  Cứ chắc chắn là bạn cũng trở về với những chân lý căn bản mà Mẹ Ma-ri-a đã nắm vững:  đó là Thiên Chúa yêu thương tôi và tôi muốn yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn nữa.  Bao lâu tâm điểm tình yêu này vẫn còn nguyên đó, thì mọi lo lắng và ràng buộc sẽ tìm thấy chỗ đứng của nó.

 

          “Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Ma-ri-a, xin giúp đưa con vào cuộc chuyện trò yêu thương với con của Mẹ”.