Thứ Năm tuần 10 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 5:20-26
Bất cứ ai
giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa.
(Mát-thêu 5:22)
Thoạt nghe, những lời này dường như quá khắt khe. Chắc chắn Chúa Giê-su không xếp sự giận dữ
của tôi vào mức độ của một kẻ giết người!
Chẳng lẽ Người không chịu hiểu nếu hôm nay tôi rước lễ nhưng chần chừ
không đi làm hòa với người anh chị em tôi sớm hơn hay sao?
Để trả lời, chúng ta phải nhìn vào trong tâm hồn mình. Giận dữ là một cảm xúc bình thường của con
người, nhưng cũng như với những cảm xúc khác, chúng ta không được để nó khống
chế chúng ta. Chỉ cần nhìn qua những hậu
quả của một cơn giận không kìm hãm được, chúng ta đã thấy nó tai hại đến chừng
nào: đánh đập ở nhà, ly dị, lái xe điên
khùng ở ngoài đường, thậm chí cả giết người nữa. Ngay đến sự giận dữ giấu kín cũng có thể làm
chết người. Ngụy trang dưới một nụ cười
khỉnh và một hành vi diễu cợt, giận dữ có thể đưa tới thái độ kiêu căng, ghen
tương, xét đoán và bép xép nói xấu người khác.
Chúng ta không thể coi thường những hận thù chúng ta có đối
với người khác. Có thể chúng ta ráng giữ
trong lòng những cảm nghĩ này và còn cho như là nó chẳng đe dọa gì ai. Nhưng sớm muộn chúng ta cũng phải đối diện với
nó cho dù kẻ chúng ta thù hận cũng xa lìa cuộc sống chúng ta từ lâu. Sự giận dữ chúng ta không màng tới có thể
giống như một thứ thuốc độc cho người khác chứ không phải chúng ta, bởi vì
chính chúng ta đã nuốt nó vào rồi. Thứ thuốc độc của cay cú và thù nghịch có
thể vẫn đeo đẳng chúng ta, làm ô nhiễm những mối tương quan của chúng ta và còn
trở thành những mắt kính đen để chúng ta nhìn thế giới qua đó.
Chúa Giê-su rất rõ ràng khi đòi chúng ta phải làm hòa với
nhau. Người là Thiên Chúa bình an và
Người muốn chúng ta đem bình an ấy đến cho người khác (Phi-líp-phê 4:9). Khi chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hành động
trong chúng ta, chữa lành và giải quyết những xung khắc nội tâm của chúng ta,
thì chúng ta sẽ dễ dàng sống trong hòa thuận với nhau, thậm chí với cả những
người đã từng làm hại chúng ta trong quá khứ.
Vậy bạn hãy hết sức cố gắng tha thứ. Nếu có xúc phạm nào bạn không thể tha thứ, cứ
cố gắng tiến từng bước nhỏ tới đích.
Ngày mai thêm một bước nữa. Rồi một
bước nữa, một bước nữa. Hãy dành thì giờ
ở với Chúa mỗi ngày và hãy để ân huệ thời gian Người ban cho bạn từ từ chữa
lành bạn. Chúa Giê-su thực sự có thể làm
cho chúng ta được lành lặn và đem hết thảy chúng ta đến làm hòa với nhau!
“Lạy Chúa, xin chiếu ánh sáng Chúa vào tâm
hồn con và cho con thấy sự giận dữ và thù hận đã làm cho con bị thương tích ở
đâu. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và
đốt cháy đi tất cả những cay đắng của con trong lửa tình yêu của Chúa!”