Thứ Sáu tuần 10 Thường niên

Suy niệm Gio-an 19:31-37

Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su

 

Lập tức máu cùng nước chảy ra.  (Gio-an 19:34)

 

          Trên phương diện sinh học, trái tim là một bộ phận bơm máu chứa đầy ốc-xy tới mọi phần thân thể, bảo tồn sự sống và mọi sinh hoạt.  Trên bình diện thiêng liêng, Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su tiếp tục bơm sự sống vào linh hồn chúng ta, đem đến cho chúng ta mọi ân sủng cần thiết để được ở gần Chúa và bước đi trong đường lối của Người.

          Đó là “chức năng” của trái tim Chúa Giê-su.  Nhưng còn có nhiều điều hơn thế nữa ngoài việc chúng ta tưởng nhớ hành động của trái tim Chúa.  Trong thông điệp “Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa” ban hành năm 1956, Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII đã viết rằng Thánh Tâm Chúa Giê-su là “dấu chỉ chính yếu và biểu tượng của tình yêu ba chiều để Đấng Cứu Thế của Thiên Chúa không ngừng yêu mến Chúa Cha hằng hữu và toàn thể nhân loại”.  Ngày lễ hôm nay kêu gọi chúng ta hãy hướng nhìn vào tình yêu say mê của Chúa Giê-su, yêu mến Thiên Chúa và lạ lùng hơn nữa là yêu thương chúng ta.

          Vậy chúng ta hãy nhận lấy lời mời gọi này hôm nay và chăm chú nhìn lên thánh giá, ở đó trái tim Chúa Giê-su đã bị đâm thâu qua vì chúng ta (Gio-an 19:34).  Bạn hãy nhìn máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Người.  Bạn hãy suy nghĩ về mọi cách thức Người đã dạy dỗ, yêu thương và chữa lành người ta khi Người sống trên trần gian.  Điều gì đã khiến Người làm tất cả những việc ấy?  Người có thể ở lại trên trời, chung quanh có các thiên thần ngợi khen, nhưng Người lại yêu thương chúng ta quá nặng sâu.  Người tự ý chọn trở nên một người như chúng ta để gánh lấy tội lỗi chúng ta khi Người ở trên thập giá, hầu chấm dứt mọi khổ lụy của chúng ta và chỉ cho chúng ta một lối sống mới.

          Ngay hôm nay tình yêu của Chúa Giê-su vẫn đang bừng cháy mãnh liệt.  Người tiếp tục đến với chúng ta khi chúng ta cô đơn và tuyệt vọng.  Người bầu bạn với chúng ta khi chúng ta cảm thấy chẳng có ai bênh vực chúng ta.  Người chữa lành trái tim bị thương của chúng ta.  Người thanh tẩy chúng ta khi tội lỗi làm cho chúng ta hổ thẹn và mặc cảm.  Đó là trái tim Chúa Giê-su dành cho nhân loại.  Đó cũng là trái tim Chúa Giê-su dành cho riêng bạn.  Trái tim Người đầy hoan hỷ khi Người gặp bạn.  Trái tim Người khao khát đem bạn bình yên về thiên đàng, để bạn được ở với Người mãi mãi.  Trái tim Người đập loạn lên vì bạn.  Cho nên bạn hãy đăm đăm nhìn lên thánh giá hôm nay và để cho tình yêu của Người làm cho trái tim bạn tan chảy ra.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin cho con được chìm ngập trong tình yêu của Thánh Tâm Chúa”.