Chúa Nhật tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:26-34

 

Hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết.  (Mác-cô 4:27)

 

          Khi còn là một đứa trẻ, có thể bạn đã nhận được một món quà là một mẫu ráp máy bay hay tầu thủy.  Bạn có nhớ được khi nhìn hình in trên hộp giấy và thấy mẫu ấy trong tình trạng đầy đủ không?  Tuy nhiên, bạn đã nhận ra là nếu không theo những hướng dẫn và ráp các miếng nhỏ lại theo đúng thứ tự, cái mẫu đồ chơi của bạn sẽ không đúng như bạn nhìn thấy đâu.

          Đây là một ví dụ hữu ích để suy niệm những dụ ngôn Chúa Giê-su nói về Nước Thiên Chúa.  Nghĩ về một “sản phẩm đã hoàn tất” là điều hứng khởi phải không?  Chúng ta nhìn vào những người như Mẹ Tê-rê-xa và Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, rồi khâm phục.  Các ngài đã sống gương mẫu do Chúa Giê-su phác họa qua những dụ ngôn của Người, hạt lúa chín vàng và sẵn sàng cho mùa gặt.  Còn nữa, đó là những con người đầy cảm hứng, nên chúng ta cần hiểu rằng các ngài không phải một sáng một chiều trở thành những khuôn mẫu Nước Thiên Chúa được đâu.  Chẳng ai làm được như thế cả.

          Sự thánh thiện xảy ra từng bước một, chứ không phải lập tức, và chúng ta cũng không hoàn toàn làm chủ được diễn trình nên thánh ấy.  Chính Thiên Chúa là Đấng uốn nắn, tạo hình và gắn những miếng nhỏ cuộc đời chúng ta lại với nhau, làm cho chúng ta thành những gương mẫu sống động nói lên một đời đã sống trong tình yêu và sức mạnh của Người.  Còn tuyệt diệu hơn nữa, đó là chính Chúa đã ban cho chúng ta ước muốn và khả năng để thực hiện những mục tiêu của Người.  Phần việc của chúng ta chỉ là theo những hướng dẫn của Chúa, tiến từng bước và đừng lo lắng gì về kết quả cuối cùng.

          Nếu bạn nghĩ Chúa đang kêu gọi bạn đi theo một hướng đi nào đó thì bạn cứ đi, thậm chí cả lúc bạn không thấy được hướng đi ấy sẽ ảnh hưởng thế nào tới sản phẩm cuối cùng.  Nếu bạn làm hết sức mình mà chẳng thành công, cứ kiên nhẫn.  Chúa vẫn còn đang hành động, làm cho kế hoạch của Người hoàn tất.  Bạn hãy để qua đi mọi bức xúc, lo âu và sợ hãi bạn có thể cảm thấy, rồi bạn cứ mỉm cười.  Đối với Chúa, Người Thợ Chính Xây Nhà, đang làm mọi sự ăn khớp với nhau là vì lợi ích cho bạn!

 

          “Lạy Chúa, hôm nay con sẽ để cho Chúa chủ trị.  Con tin rằng Chúa đang hoạt động trong con, xây dựng con và uốn nắn con theo những cách con không hề nghĩ tới!”