Thứ Bảy tuần 11 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 6:24-34

 

Anh em đừng lo lắng.  (Mát-thêu 6:31)

 

          Lạy Cha, con thật ngạc nhiên khi suy nghĩ Cha là Đấng nào.  Cha đã dựng nên muôn loài và Cha có uy quyền và sức mạnh trên tất cả những gì Cha đã làm ra.  Vậy mà Cha lai gọi con là con và bảo con hãy gọi Cha là Cha.  Con có thể đến với Cha bất cứ lúc nào, nơi nào;  con xin bất cứ điều gì, thì Cha cũng sẽ nghe và nhậm lời con.  Con chẳng bao giờ cô độc, nhưng luôn ở trong lòng bàn tay Cha.

          Lạy Cha, sống ngày sống hôm nay, con muốn nhớ Cha là Đấng nào.  Cha sắp đặt thứ tự các vì sao vận chuyển, Cha dò suốt đại dương sâu thẳm và Cha đếm từng hạt cát trong sa mạc.  Không gì giấu ẩn được Cha;  không gì khiến Cha giật mình hay làm Cha ngạc nhiên.  Từng phán quyết của Cha đều khôn ngoan thiện hảo.  Cha trung thành giữ lời hứa, vì tình yêu và lòng từ bi của Cha chẳng khi nào thất bại.

          Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã lấy lòng từ bi bao bọc con.  Không chút sợ hãi, con sẽ đem tất cả tội lỗi và thiếu sót của con đến với Cha.  Con thú nhận rằng con cần lòng thương xót của Cha.  Đã bao lần Cha tha thứ cho con và Cha chẳng bao giờ ghi nhớ những lỗi lầm của con.  Cha rửa con nên trắng như tuyết.  Cha đổ ân sủng trên con để con có thể quay lưng từ bỏ những gì lấy mất đi sự sống của Cha nơi con.  Cha không khi nào buồn phiền về con;  Cha không khi nào mệt mỏi nghe tiếng con kêu cứu Cha.  Trái lại, Cha vui mừng khi con đến với Cha, bởi vì đó là lúc con mở lòng đón nhận tất cả những điều tốt lành Cha dành cho con.

          Lạy Cha, Cha hoàn toàn bao bọc con.  Trong mọi thách đố con phải đối phó hôm nay, con biết Cha sẽ cùng đi với con và ẵm con lên khi con quay về với Cha.  Con phó thác mọi kế hoạch của con cho Cha để Cha dẫn dắt con.  Cha thấy những gì sau lưng con và những gì trước mặt con.  Con để mọi lo lắng lớn nhỏ dưới chân Cha.  Cha còn to lớn hơn chúng rất nhiều.  Cha biết từng chi tiết cuộc đời con, Cha biết mọi sợ hãi và bóng tối trong tâm hồn con, nhưng Cha cũng chẳng lo lắng gì.  Cho nên con cũng sẽ không lo lắng gì cả.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha là Cha và về tất cả những gì Cha đã làm cho con.  Con đặt tin tưởng nơi Cha.  Cha sẽ không khi nào rời xa con hay bỏ rơi con đâu!”