Chúa Nhật tuần 12 Thường

Suy niệm I-sai-a 49:1-6

Lễ Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy Giả

 

Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ.  (I-sai-a 49:1)

 

          Bạn thử nghĩ đâu là điều kỳ diệu nhất về thánh Gio-an Tẩy Giả?  Lòng nhiệt thành vì Chúa?  Say mê rao giảng?  Có lẽ sự hy sinh hoặc đức khiêm nhượng ngài biểu lộ, mặc dù ngài đã nổi tiếng?

          Nhưng thay vì những điều trên, bạn thử xét điều này xem:  đó là ngay khi còn là một thai nhi, Gio-an đã nhảy mừng trước sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a vì Mẹ đang mang thai Con Thiên Chúa.  Gio-an vẫn là một đứa bé trong bụng mẹ, chưa ý thức gì về đời sống bên ngoài, vẫn còn chưa cất tiếng nói, vậy mà lời chào âm thầm của Mẹ Ma-ri-a cũng đã làm cho em được đầy tràn niềm vui.

          Việc Gio-an nhảy mừng nhắc nhớ chúng ta về bà Rê-béc-ca khi bà cũng cảm nhận một sinh hoạt bất thường của hai đứa bé trong bụng bà.  Bà đã hỏi Thiên Chúa tại sao xảy ra việc ấy thì Người bảo bà rằng một điều có tính cách thiêng liêng và tiên tri đang diễn tiến bên trong bà (Sáng Thế 25:20-23).  Vua Đa-vít cũng nhảy mừng trước Hòm Bia Giao Ước.  Ngài yêu mến Chúa rất nhiều đến nỗi không thể cầm lòng được (2 Sa-mu-en 6:14-15).  Ngôn sứ I-sai-a đã viết rằng trong thời đại sắp tới khi vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện thì người què sẽ nhảy mừng (I-sai-a 35:4-6).

          Niềm vui của thánh Gio-an cho chúng ta thấy rằng có một phần trong con người chúng ta có thể nhận biết Chúa, tức là một điều gì đó đã được đóng ấn sâu thẳm khi Người dựng nên chúng ta.  Dấu ấn đó ở nơi tất cả chúng ta, chứ không phải chỉ ở nơi những vị thánh.  Dấu ấn đó cũng là điều Chúa Thánh Thần muốn làm cho sống động nơi mỗi người chúng ta.  Người muốn cho chúng ta được tràn đầy niềm vui khi chúng ta cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa.

          Vậy hôm nay chúng ta hãy tôn kính thánh Gio-an Tẩy Giả.  Là nhịp cầu nối Cựu Uớc với Tân Ước, thánh Gio-an thực sự là một trong những vị đại thánh của Giáo Hội.  Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng mối tương quan giữa ngài với Chúa Giê-su, nhất là khả năng ngài nhận biết Chúa và vui mừng trong Người là điều chúng ta hết thảy đều có thể cảm nghiệm.  Mỗi người chúng ta đều có thể nhảy mừng đang khi chuẩn bị cho thế giới này đón nhận Chúa Ki-tô Vua sẽ tới!

 

          “Lạy Chúa, con muốn thấy Chúa.  Xin Chúa hãy đến tỏ mình cho con biết và xin làm cho tâm hồn con được đầy tràn niềm vui”.