Thứ Sáu tuần 12 Thường niên

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 12:1-11

Lễ hai thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô

 

Thiên sứ của Chúa sẽ cứu thoát hết những ai kính sợ Người.  (Thánh Vịnh 34:8)

 

          Khung cảnh có vẻ giống như một cuốn phim trinh thám phải không?  Một con tin bị bắt cóc đang rên rỉ cho đến khi nghe tiếng máy bay trực thăng từ xa.  Máy bay chở một nhóm lính cảm tử tới và họ đem được con tin thoát khỏi nguy hiểm, đưa về bình an.

          Trong bài đọc hôm nay, cả hai ông Phê-rô và Phao-lô đều vui mừng khi được Chúa cứu thoát.  Câu chuyện thánh Phê-rô trong sách Công Vụ Tông Đồ gây cấn như một cuốn phim vậy:  ngài được gỡ khỏi xiềng xích cách lạ lùng và bước đi ngang qua đám lính đang ngủ để trở về cuộc sống tự do.  Còn thánh Phao-lô khi nghĩ về công cuộc của Chúa lúc ngài gần cuối đời, cũng kể lại một câu chuyện không kém phần thích thú:  ngài đã được cứu thoát khỏi miệng sư tử và tin tưởng rằng đang khi bị cầm tù ngài sẽ được cứu thoát khỏi mọi đe dọa hiểm nguy.

          Những cuộc cứu thoát này thật là ngoạn mục;  chúng cũng chứa đựng chân lý là mỗi người chúng ta đều có thể trông cậy vào Chúa.  Dĩ nhiên chúng ta biết mình đã được cứu khỏi tội lỗi và sự chết nhờ sự Phục sinh của Chúa Giê-su.  Nhưng nếu xét cho kỹ, chúng ta sẽ khám phá rất nhiều thí dụ hằng ngày cho thấy Chúa đã cứu thoát chúng ta như thế nào.  Bạn nghĩ sao về lần bạn đang cảm thấy rất chán nản vì một khó khăn to lớn nào đó trong cuộc đời bạn, nhưng Chúa Thánh Thần đã làm cho bạn được tràn đầy hy vọng và lên tinh thần?  Hoặc khi bạn ý thức vào phút cuối rằng mình sắp sửa có một quyết định đưa tới việc phạm tội, thì bạn lại thay đổi ý  định?

          Bạn hãy nhớ rằng thánh danh Giê-su có nghĩa là “Thiên Chúa cứu”.  Người đã không đến cứu bạn khỏi tội lỗi rồi lại bỏ mặc bạn loay hoay với những ngày còn lại của cuộc sống.  Không phải, nhưng Người đã đến để cho bạn thấy phải sống như thế nảo dưới sự che chở của Người.  Người đã đến để dù bạn có đang ở trong tình trạng nguy hiểm, thì bạn cũng không hoảng sợ, nhưng sẽ hướng về Thánh Thần của Người để xin ơn khôn ngoan, dẫn dắt và bình an.

          Đừng bao giờ bạn quên là Chúa Giê-su yêu thương bạn như thế nào.  Khi cầu nguyện hôm nay, bạn hãy cùng với tác giả Thánh Vịnh, và cùng với thánh Phê-rô và Phao-lô, vui mừng trong Chúa, Đấng Cứu Độ của bạn hôm nay và mọi ngày!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu thoát con!  Xin cho con được bước đi trong niềm hy vọng vui mừng vì Chúa sẽ chăm sóc con hôm nay”.