Thứ Tư tuần 12 Thường niên

Suy niệm 2 Vua 22:8-13; 23:1-3

 

Vua lập giao ước trước nhan Đức Chúa.  (2 Vua 23:3)

 

             Vua Giô-si-gia không phải là một thiếu niên học biết tinh thần trách nhiệm.  Nhà vua đã có quá nhiều trách nhiệm rồi, ông là vua Giu-đa!  Hơn nữa, những nghịch cảnh chống lại ông.  Vua A-môn là cha và vua Mơ-na-se là ông nội của ông đều là những nhà lãnh đạo không tốt.  Mơ-na-se thì tái lập việc thờ ngẫu tượng và những thứ mê tín dị đoan.  Ông ta còn giết luôn cả con ruột mình.  Còn A-môn vẫn tiếp tục hơn thế nữa, cho đến khi chính ông ta cũng bị giết chết (2 Vua 21).  Thay đổi những tình huống này quả là công việc khó khăn, bạn có thể nói đó là điều không thể!

          Nhưng nhờ Chúa can thiệp, điều không thể vẫn xảy ra.  Khi người ta lớn tiếng đọc Sách Luật cho Giô-si-gia nghe, tâm hồn ông như bị đâm thấu.  Ông quét sạch các ngẫu thần và các tư tế giả của toàn thể Ít-ra-en, rồi tái lập việc thờ phượng Đức Chúa.  Cũng quan trọng như thế, ông tự dâng hiến mình và thánh hiến toàn dân cho Thiên Chúa.  Nhận biết đức vâng lời của Giô-si-gia, thiên hạ nói về ông rằng “Vua đã làm những điều ngay chính trước mặt Đức Chúa, và trong mọi sự, vua đi theo đường lối vua Đa-vít, tổ tiên vua” (2 Vua 22:2).

          Dù không ai trong chúng ta là vua hay hoàng hậu, chúng ta cũng có những trách nhiệm, quyết định và thường vẫn có những khủng hoảng phải đối phó.  Nhưng cũng như Giô-si-gia, chúng ta có thể tìm thấy nhiều câu trả lời trong lời Chúa.  Chính trong Lời Chúa, chúng ta học biết giá trị tuyệt đối của việc làm đúng, yêu mến sự tốt lành và bước đi trước mặt Chúa chúng ta trong sự khiêm nhượng (Mi-kha 6:8).  Rồi chúng ta học cách làm những việc phải khi suy niệm đời sống và giáo huấn của Chúa Giê-su, Đấng đã sống giữa chúng ta như là người phàm và là Thiên Chúa.

          Nhưng Kinh Thánh còn hơn cả một cuốn sách hướng dẫn làm điều tốt.  Là lời được Thiên Chúa linh hứng, Kinh Thánh “là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi:  xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy” (Do-thái 4:12).  Đây là những điều đã xảy ra với vua Giô-si-gia, Lời Chúa trở nên sống động đối với ông và đã thay đổi cuộc sống của ông.

          Hôm nay là ngày tốt để lắng nghe Chúa qua Kinh Thánh.  Cũng là ngày tốt để bạn lắng đọng tâm trí, chọn một câu trong bài đọc hôm nay rồi lập lại chậm chậm với tâm tình cầu nguyện cho tới khi nào bạn ý thức là Chúa đang nói thẳng với bạn.  Người đang nói gì?  Đâu là điều không thể mà Người đang làm cho trở thành có thể trong tâm hồn bạn?

 

          “Lạy Cha, xin cho con biết nghe lời Cha với đôi tai mới ngày hôm nay.  Xin cho lời Chúa thúc đẩy con thực thi những gì con không khi nào làm được trước đây, và cho con biết yêu mến như con chưa khi nào được yêu thương trước đây”.