Thứ Năm tuần 13 Thường niên

Suy niệm A-mốt 7:10-17

 

Tôi không phải là ngôn sứ.  (A-mốt 7:14)

 

          Khi chúng ta bệnh tật, gặp chút rắc rối về luật pháp, hoặc muốn được cố vấn về đầu tư, chúng ta đến hỏi ý kiến những chuyên viên kinh nghiệm trong những lãnh vực ấy.  Cũng thế, chúng ta có thể hỏi về những vấn đề tôn giáo nơi những nhà chuyên môn đã trải qua nhiều năm học hỏi thần học và Kinh Thánh.

          Đó là điều giống như trường hợp Ít-ra-en ngày xưa.  Những nhóm ngôn sứ chuyên môn đã cùng nhau làm việc và còn đào tạo các cộng đoàn ngôn sứ biết làm việc với nhau nữa.  Họ nâng đỡ nhau bằng những công tác phục vụ như nói tiên tri và tìm lại những đồ đã bị mất.  Thật dễ nói được họ là ai khi nhìn lối sống, y phục và cách nói của họ.  Những ngôn sứ này thi hành phận sự tách biệt với các tư tế thuộc những nơi tế tự địa phương.  Họ nói lời Chúa, còn các tư tế dâng của lễ thay cho dân chúng.

          Một tư tế trong số ấy là ông A-mát-gia không ưa ông A-mốt.  A-mốt là một ngôn sứ không thuộc về thành Bết-Ên, nhưng lại dám tiên báo việc sụp đổ của ngai vàng vua Ít-ra-en là Gia-róp-am, chủ nhân của A-mát-gia.  Nhưng ngôn sứ A-mốt giữ vững lập trường.  Ông nói:  “Tôi không phải là ngôn sứ.  Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật.  Chính Thiên Chúa đã gọi tôi và sai tôi đi để mang đến cho nhà vua sứ điệp này, vua có nghe hay không là tùy mình”.  Nhưng A-mát-gia không thể chấp nhận những lời của A-mốt, vì A-mốt trông không có vẻ gì là một ngôn sứ chuyên nghiệp.

          Cũng vậy, có thể chúng ta mong Chúa nói với chúng ta qua ngôn từ của những nhà chuyên môn, với tất cả những nghi lễ mang tính cách tôn giáo.  Nhưng có biết bao lần vì ngôn từ tôn giáo quá quen thuộc nên ngôn từ ấy vào tai này qua tai kia!

          Dĩ nhiên Chúa có thể và thường nói với chúng ta qua những vị lãnh đạo của Giáo Hội và những nhà thần học chuyên môn.  Nhưng chúng ta đừng bao giờ giới hạn Thiên Chúa.  Người cũng nói với chúng ta qua những phần tử trong gia đình, những người ngoài đường phố, trẻ em và cả những người không phải tín hữu nữa.  Những gì chúng ta cần lắng nghe vào bất cứ lúc nào đều có thể đến từ nguồn gốc bất ngờ nhất.

          Tiếng nói rõ ràng của Chúa nghe được ở khắp nơi đối với những ai lắng tai nghe Người.  Người luôn nói với chúng ta, gửi đến chúng ta những lời yêu thương, khích lệ, dẫn dắt và linh hứng.  Với đôi tai mở ra và với tâm hồn khiêm tốn, chúng ta thực sự có thể nghe Người.  Rồi khi nghe Người, chúng ta thực sự có thể được thay đổi nhờ lời Người!

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa về những cách Chúa nói với con.  Xin Chúa giúp con biết khiêm nhừng để đón nhận lời Chúa, dù cho lời Chúa có đến từ một nơi bất ngờ nhất đi nữa”.