Thứ Bảy tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:24-33

 

Anh em đừng sợ.  (Mát-thêu 10:26)

 

          Nếu Chúa Giê-su xin bạn làm điều gì đó, như Người đã xin khi sai các tông đồ đi rao giảng và chữa lành, thì chắc việc bạn cảm thấy bất ngờ sợ hãi không phải là điều khác thường.  Sợ hãi là một phản ứng tự nhiên thôi.

          Có lẽ bạn sợ hãi vì bạn khó mà hiểu được điều Người muốn xin bạn làm.  Hoặc có lẽ bạn hiểu được nhưng lại thấy có những khó khăn hoặc những kết quả bạn không vui.  Có lẽ bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng và không đủ khả năng, nên bạn sợ mình sẽ không thể làm vui lòng Chúa hoặc bạn trở thành trò cười.  Trong tất cả những câu trả lời ấy, chúng ta thấy sợ hãi là một thách đố cho đức tin.

          Nếu đây là trường hợp của bạn thì bạn đang thuộc nhóm người tốt đấy!  Bạn hãy xem ông Mô-sê (Xuất Hành 4:10; 13), Mẹ Ma-ri-a (Lu-ca 1:30), thánh Giu-se (Mát-thêu 1:20; 2:22) và các người chăn chiên (Lu-ca 2:10).  Bạn hãy nghĩ đến các thánh Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an (Mát-thêu 17:5-7) và những môn đệ khác nữa (Gio-an 14:27).  Đó là một nhóm người rất ấn tượng!

          Dĩ nhiên kính sợ là một ân huệ của Chúa Thánh Thần, cũng như sự sợ hãi và kính cẩn chúng ta cảm thấy khi mình ý thức sự thánh thiện và uy nghi của Thiên Chúa.  Nhưng hầu hết mọi lần, sợ hãi của chúng ta là sự lo lắng bình thường khi chúng ta phải đối phó với một cái gì mình không biết hoặc không quen.

          Chúa Giê-su biết rõ điều ấy.  Người biết rõ tâm hồn chúng ta và người vẫn yêu thương chúng ta!  Cho nên sau khi nhắc lại điều này ba lần, Người bảo Nhóm Mười hai:  Anh em đừng sợ!  Anh em đáng yêu và vô cùng quý giá đối với Chúa Cha.  Không có con chim sẻ nào rơi xuống đất mà Cha anh em lại không biết, nhưng anh em còn quý giá hơn chim sẻ nhiều.  Mọi sợi tóc trên đầu anh em đã được đếm cả rồi (Mát-thêu 10:29-31).  Không có lý do thực sự nào để mà sợ hãi khi Người phán dạy.  Người muốn giúp bạn vững lòng và khích lệ bạn, chứ không muốn lên án bạn.  Người muốn nói với bạn là Người hăng say và phấn khởi khi ký thác cho bạn một sứ mệnh vì lợi ích của Giáo Hội Người.

          Chúa yêu thương bạn với tình yêu không chút ích kỷ và không thể bị giảm sút vì những bất toàn của bạn.  Phải, đôi khi lời Người làm cho bạn sợ hãi.  Nhưng đó là lúc bạn hãy chạy đến với Người chứ đừng trốn chạy.  Bạn hãy leo vào trong lòng Chúa và nói với Người về sự sợ hãi ấy.  Hãy để cho tình yêu của Người thanh tẩy bạn.  Hãy xin Người xua đuổi sợ hãi đi và bảo đảm với bạn là mọi sự sẽ tốt đẹp.

 

          “Lạy Cha, con muốn hoàn thành kế hoạch Cha dành cho con, nhưng đôi khi con sợ.  Xin Cha cho con được đầy tràn tình yêu của Cha hôm nay.  Xin để tình yêu ấy tẩy rửa con khỏi mọi nỗi do dự và lo lắng ngăn cản con hết lòng đáp lại Cha”.