Thứ Năm tuần 14 Thường niên

Suy niệm Hô-sê 11:1-4,8-9

 

Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má.  (Hô-sê 11:4)

 

          Những ai trong chúng ta đã từng được cha mẹ yêu thương và chăm sóc đều ít nhiều hiểu được thế nào là lãnh nhận tình yêu Thiên Chúa Cha dành cho chúng ta.  Tuy nhiên chúng ta sẽ hiểu rõ hơn nếu chính chúng ta trở nên những bậc cha mẹ.  Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ điều này khi Người đặt câu hỏi:  “Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó?... phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người” (Lu-ca 11:11,13).

          Giây phút đứa bé vừa chào đời được đặt trong tay cha mẹ nó, họ cảm thấy đầy tràn tình yêu.  Nhưng khi đứa bé lớn lên và phát triển theo những ý thích riêng của nó thì cha mẹ có thể rơi vào tâm trạng thất vọng và chán nản mà Thiên Chúa biểu lộ qua những lời của ngôn sứ Hô-sê hôm nay.  “Ta càng kêu gọi, chúng càng lánh xa Ta”.  Thật đã rõ ràng:  điều đứa trẻ cho là khắt khe độc tài thì thực ra là che chở yêu thương.  Rồi những gì chúng ta coi là luật lệ nghiêm khắc bởi một Thiên Chúa xa vời thực ra là những mức ranh giới giữ chúng ta an toàn trong Vương quốc Người.

          Khi một đứa con chúng ta coi thường luật lệ hay lời khuyên bảo, chúng ta có thể bị cám dỗ sẽ phản ứng giận dữ và trừng phạt chúng vì coi thường chúng ta.  Nhưng trong những lúc đã trầm tĩnh, chúng ta biết phản ứng tốt nhất đó là tìm một hậu quả thích hợp để dạy nó biết chọn lựa tốt hơn.  Đây cũng là cách Thiên Chúa đối xử với dân Người.  Luôn trung thành, Người hứa sẽ phục hồi họ ngay khi họ ý thức trở về.

          Hôm nay bạn hãy dành chút thời giờ suy nghĩ về cách bạn biểu lộ tình thương yêu con cái, học trò hoặc bất cứ những ai đang lệ thuộc vào bạn.  Rồi bạn hãy nhớ lại Cha trên trời đã tỏ ra tình yêu của Người với bạn trong quá khứ như thế nào.  Người không bao giờ hết yêu thương bạn!  Người mong chỉ cho bạn con đường sống dồi dào hơn.  Vậy bạn hãy xin Người giúp bạn nhận ra con đường ấy rõ ràng hơn.  Bạn cũng hãy xin Người cho bạn thấy chính Người mong muốn cùng đi với bạn trên con đường ấy.  Rồi nếu bạn thấy mình đã đi lạc về một hướng khác, bạn hãy quay lại ngay và trở về.  Cha bạn luôn sẵn sàng đón nhận bạn trở về.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã trung thành yêu thương con.  Xin Cha giúp con nhận ra kế hoạch của Cha dành cho con, để con có thể hết lòng theo Cha”.