Thứ Ba tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:20-24

 

Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din!  Khốn cho người, hỡi Bết-xai-đa!  (Mát-thêu 11:21)

 

          Đâu là chủ đề chính lời giảng của Chúa Giê-su?  “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần!” (Mát-thêu 4:17).  Phải, Nước Trời đã đến.  Phải, vinh quang và lời hứa của trời cao đã xuống với đất thấp, đem theo tất cả sức mạnh, lòng thương xót và chữa lành của Thiên Chúa.

          Nhưng Chúa Giê-su không chỉ công bố Nước Trời đến gần, Người còn cho thấy Nước Trời qua mọi điều Người làm.  Người chữa lành mọi bệnh tật đau yếu cho người ta.  Người mù được thấy, người què được đi, người phong hủi được sạch.  Ngay cả người chết cũng được sống lại.  Những dấu chỉ của Nước Trời quả thực rõ mồn một và Chúa Giê-su mong đợi người ta nhận ra chúng.

          Những cuộc chữa lành, hành vi trừ tà và những lần nuôi dân chúng cách lạ lùng, tất cả đều lôi cuốn sự chú ý của dân chúng quanh vùng Ga-li-lê.  Ở đó, Chúa Giê-su ban cho họ sự sống mới đầy tràn phúc lành và sự hiện diện của Thiên Chúa.  Ở đó, Chúa Giê-su tỏ cho họ biết Nước Trời và bảo họ rằng sám hối là điều kiện duy nhất để vào nước ấy.  Ở đó, Chúa Giê-su cho thật nhiều mà đòi hỏi lại quá ít.  Vậy mà chỉ có ít người chấp nhận lời Người thôi.

          Nước Trời vẫn nhìn thấy được ngày hôm nay.  Chúng ta nhìn thấy Nước Trời khi có ai được giải thoát khỏi tội lỗi và tủi hổ qua Bí tích Hòa giải.  Chúng ta nhìn thấy Nước Trời khi cảm nghiệm được tình yêu của Cha trên trời, rồi khi những sợ hãi của chúng ta tan biến đi.  Chúng ta nhìn thấy Nước Trời khi Chúa Thánh Thần giúp chúng ta sống một đoạn Kinh Thánh.  Khi chúng ta thấy bác ái, kiên nhẫn, hay tự chế, là lúc chúng ta thấy Nước Trời biểu hiện.  Nhất là chúng ta nhìn thấy Nước Thiên Chúa khi cơn đói khát Chúa Giê-su của chúng ta được thỏa mãn nhờ Bí tích Thánh Thể.

          Chúa Giê-su tới để đem Nước Thiên Chúa xuống trần gian và đó là những gì Người đã thực hiện hai ngàn năm trước đây.  Người không khi nào ngưng nghỉ xây dựng vương quốc ấy trong tâm hồn mỗi người và trong toàn bộ những mối tương quan làm thành Giáo Hội.  Chúng ta được đặc ân nhìn thấy vương quốc ấy và được kêu gọi gia nhập.  Vậy hôm nay bạn hãy để cho ngọn lửa tình yêu của Người làm cho tâm hồn bạn mềm lại và làm tan biến đi mọi thờ ơ lãnh đạm.  Bạn hãy bỏ đi lòng kiêu căng và tự mãn của mình để có thể sống dưới sự thống trị của Chúa.  Làm như thế, bạn sẽ cảm nghiệm được tự do mà chỉ những công dân Nước Trời mới biết được!

 

          Lạy Chúa Giê-su, xin đưa con vào trong sự sống của Chúa sâu xa hơn.  Con muốn được tự do, công chính và bình an nhờ sống trong vương quốc của Chúa”.