Thứ Hai tuần 15 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 1:10-17

 

Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.  (I-sai-a 1:16)

 

          Chúng ta biết nếu cứ để quần áo dơ trong phòng giặt ít tuần lễ, nó sẽ bắt đầu có mùi hôi.  Nếu để lâu quá, nó sẽ bắt đầu mục và chúng ta sẽ không thể mặc được nữa.  Do đó chúng ta phải giặt mỗi tuần.

          Phải, cũng thế, Chúa kêu gọi chúng ta hãy tẩy rửa mỗi ngày cho khỏi những gì đe dọa làm nhơ bẩn tâm hồn chúng ta.  Người kêu gọi chúng ta hãy xét lương tâm mỗi ngày và hãy thống hối về tất cả những gì làm mất lòng Chúa.  Người cũng kêu gọi chúng ta đến với Bí tích Hòa giải để chúng ta được thanh tẩy và phục hồi trước sự hiện diện của Người.  Tại sao thế?  Vì Cha chúng ta muốn chúng ta nên thánh thiện.  Người không muốn chúng ta chỉ sống mà thôi;  nhưng Người còn muốn chúng ta hãy cố gắng và mặc lấy bản thể của Người!

          Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, quan tâm của Thiên Chúa không phải là hy lễ của dân chúng, nhưng về thái độ của họ “cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình” (I-sai-a 1:13).  Ưu tư của Người là họ lo giữ các ngày lễ hội mà lại cứ theo đuổi tội lỗi và bất công.  Dường như những lần họ thờ phượng và dâng hy lễ chẳng thay đổi gì tâm hồn họ và giúp họ thánh thiện hơn.  Họ kéo nhau lên Đền Thờ, mừng lễ, sau đó lại quay ngay về với những đường lối gian ác của họ.  Chúa muốn chúc phúc cho họ, nhưng việc họ không có lòng thống hối đã ngăn cản không cho họ lãnh nhận ân sủng của Người.

          Vậy đây là câu hỏi:  Bạn có đang bước đi với một tâm hồn chưa được thanh tẩy không?  Cho dù bạn có đi lễ đều đặn, nhưng vẫn có thể bạn đang có “bàn tay nhuốm máu” cần được rửa sạch.  Nếu đúng như vậy, bạn hãy đi xưng tội ngay!  Nếu không có ý muốn thay đổi thì đi dự Thánh lễ thôi chưa đủ.  Nếu bạn không mở lòng ra cho Chúa thì đọc kinh hằng ngày cũng chưa đủ.

          Bạn hãy đi xưng tội.  Hãy làm cho tội lỗi ra vô hiệu bằng cách kể tên chúng ra cho cha giải tội.  Rồi bạn hãy để Cha trên trời ôm lấy bạn, chữa lành bạn và đưa bạn vào con đường dẫn đến thánh thiện.  Người luôn sẵn sàng mở cửa trời cho bạn để bạn được đầy tràn sức mạnh và ân sủng của Người.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và biến đổi tâm hồn con.  Xin Chúa giúp con mặc lấy tâm tình của Chúa Ki-tô”.