Thứ Năm tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:28-30

 

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.  (Mát-thêu 11:28)

 

          Nhiều người nghe Chúa Giê-su giảng hẳn đã biết thế nào là mang gánh nặng nề.  Họ đã quen với sự vất vả suốt ngày trong nắng gắt và cảm thấy từng bắp thịt đau nhức.  Họ đã biết thế nào là mệt nhọc khi trở về nhà, ăn bữa cơm ngon lành rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.  Họ quý trọng sự nghỉ ngơi, vì có lẽ họ cũng chẳng được nghỉ ngơi nhiều lắm!

          Nhưng Chúa Giê-su đang nói về sự nghỉ ngơi tinh thần.  Thêm vào những công việc thể lực, nhiều người trong thời Chúa Giê-su còn phải vất vả dưới một cái ách khác:  đó là ách lề luật vì rất nhiều luật lệ tuy không phải là luật của Chúa, nhưng được những nhà lãnh đạo tôn giáo thêm vào.  Quá hăng say, một số những kinh sư của Do-thái đã để cho những luật lệ này che lấp đi những giáo huấn của họ về tình yêu Thiên Chúa.  Nhưng Chúa Giê-su đã đến để cho thấy theo Chúa không phải là về luật lệ, mà là biết Người và tìm thấy bình an nơi Cha Người!

Thậm chí hôm nay chúng ta cần được nhắc nhở là Chúa Giê-su muốn ban cho chúng ta được nghỉ ngơi.  Người muốn chúng ta cảm thấy được tự do phó thác cho Người tâm hồn “bê bối” của chúng ta và để Người chăm sóc chúng ta.  Đó là một trong những lý do chính Người ban cho chúng ta hồng ân Thánh lễ.  Mỗi ngày Chúa Giê-su mời chúng ta đến bàn thánh Người để Người dưỡng nuôi chúng ta bằng lời và Mình Máu của Người.  Mỗi ngày Người xin chúng ta hãy dâng cho Người những lo lắng và ưu tư khi chúng ta dâng lên bánh rượu trong Thánh lễ.  Còn nơi nào để mang đến những gánh nặng của chúng ta tốt hơn là bàn thờ hy tế?

Khi nào là lần mới nhất bạn thực sự nghỉ ngơi trong Thánh lễ?  Bạn biết mà, chắc chắn bạn có thể nghỉ ngơi.  Bạn cứ ngồi yên lặng lắng nghe các bài đọc, nhắm mắt lại và để cho lời Chúa thanh tẩy bạn.  Trong phần Kinh nguyện Thánh Thể, bạn hãy để những hình ảnh bữa tiệc trên trời giúp tâm trí bạn được trầm tĩnh và linh hồn bạn nhẹ nhàng.  Chắc chắn Thánh lễ là thời gian cầu nguyện và thờ phượng.  Nhưng đó cũng là thời gian lãnh nhận bình an của Chúa Giê-su, sự an ủi và bồi dưỡng của Người.  Ngày qua ngày, Người luôn kêu gọi chúng ta:  “Hãy đến cùng Ta.  Hãy đến bàn thờ của Ta.  Hãy để Ta cho các con được nghỉ ngơi!”

 

“Lạy Chúa, Chúa biết những gánh nặng của con.  Xin giúp con đem chúng đến trước bàn thờ Chúa, để con được nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa”.