Thứ Tư tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:25-27

 

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  (Mát-thêu 11:25)

 

          Đã khi nào bạn chơi ú òa với một đứa bé chưa?  Nó chưa biết nói, vậy mà nó phá lên cười khi nhìn thấy mặt bạn.  Thật lạ khi nó vẫn có thể chơi trò này rất lâu trong khi người lớn chúng ta đã chán rồi.  Khi những đứa nhỏ lớn lên, chúng chuyển sang trò chơi cút bắt, nhưng thực ra cũng cùng một trò chơi đó thôi.  Thậm chí nếu chúng có ẩn ở những chỗ trông rõ nhất thì cũng vẫn thắng khi kẻ đi tìm tìm thấy mọi người.  Trẻ em quả thực thích khám phá.

          Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su bảo chúng ta rằng nếu muốn gặp được Người, chúng ta phải giống như con trẻ.  Điều ấy không có nghĩa là Người coi sự trưởng thành và giáo dục là không tốt.  Người cũng không có ý nói rằng chúng ta phải coi đời sống thiêng liêng như trò chơi cút bắt.  Nhưng điều ấy cho chúng ta thấy Chúa Giê-su rất quý trọng óc tò mò và niềm vui khám phá của các em nhỏ.

          Thí dụ bạn hãy để ý sự kiện Chúa Giê-su nói lên lời nguyện này ngay sau khi Người phàn nàn về những người Ca-phác-na-um, Kho-ra-din và Bết-xai-đa không mở lòng đón nhận Tin Mừng.  Họ đã thấy nhiều phép lạ Người làm, nhưng lại không nhận ra sự kỳ diệu và lời hứa những phép lạ ấy nói lên.

          Vậy điều này có nghĩa gì đối với chúng ta?  Trước hết và trên hết, điều ấy có nghĩa là mỗi ngày là một chuẩn bị đến gần Chúa hơn.  Chúa sẽ cho tôi thấy điều gì ngày hôm nay?  Người sẽ làm tôi ngạc nhiên như thế nào?  Người sẽ cho tôi ý tưởng nào về tình yêu của Người hoặc về bước đường cùng đi với Người?  Điều ấy cũng có nghĩa là mỗi sáng tôi dâng ngày cho Chúa và nói với Người rằng tôi muốn tìm gặp Người qua bất cứ cách nào Người tỏ mình cho tôi.

          Chúa Giê-su muốn chúng ta cùng đi với Người trong thật nhiều những khám phá mới.  Người không muốn chúng ta bằng lòng với những gì chúng ta cảm nghiệm hôm qua hoặc những gì chúng ta học hỏi từ năm ngoái.  Nhưng Người  mời gọi chúng ta cứ tiếp tục hành trình.  Hôm nay, bạn hãy xin Người ban cho bạn một tâm hồn trẻ thơ, một tâm hồn đầy tò mò và hăng say muốn biết những gì nằm phía bên kia mối tương quan giữa bạn với Người.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con lòng ước ao biết Chúa nhiều hơn.  Xin Chúa giúp con khám phá ra Chúa theo những cách mới mẻ ngày hôm nay.  Ước gì tâm hồn con được vui sướng thực sự khi con thấy Chúa đang hành động”.