Thứ Ba tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mi-kha 7:14-15,18-20

 

Thần minh nào sánh được như Ngài, Đấng chịu đựng lỗi lầm, Đấng bỏ qua tội ác?  (Mi-kha 7:18)

 

          Ngôn sứ Mi-kha hùng hồn công bố lòng thương xót của Thiên Chúa đối với Ít-ra-en đầy tràn tội lỗi!  Ngôn sứ phác họa chân dung một Đấng Tạo dựng “không giữ mãi cơn giận, nhưng sẽ lại thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta Người chà đạp dưới chân”.  Ngôn sứ Mi-kha tuyên xưng:  Không như các thần ngoại của người Ca-na-an, Thiên Chúa là Đấng “ném xuống đáy biển mọi lỗi lầm chúng ta” (Mi-kha 7:18-19).

          Thêm vào hình ảnh này, Thánh vịnh đáp ca hôm nay diễn t đường lối Thiên Chúa đã nhân từ tha thứ cho kẻ tội lỗi:  “Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ;  mọi lỗi lầm cũng phủ lấp đi” (Thánh Vịnh 85:3).

          Chúng ta là những kẻ tội lỗi nên cần biết rằng Chúa động lòng thương xót không vì chúng ta xứng đáng, nhưng vì tự bản thể của Người:  “Thiên Chúa giàu lòng thương xót… đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô… Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ:  đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa” (Ê-phê-xô 2:4-5,8).

          Những chân lý này tuyệt diệu như thế mà nhiều người chúng ta vẫn phải vật lộn mới tin được.  Chúng ta cảm thấy tội lỗi mình quá nhiều và quá nặng nề.  Chúng ta nghi ngờ liệu Thiên Chúa có tha thứ cho chúng ta hay không.  Chúng ta nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của Người.  Hoặc có lẽ chúng ta biết mình đã được tha thứ rồi, nhưng vẫn không sao quên đi được những gì chúng ta đã làm.  Lòng trĩu nặng mặc cảm tội lỗi và hổ thẹn, chúng ta cứ nhớ đi nhớ lại tội lỗi ấy trong tư tưởng của mình.

          Nếu bạn ở trong tình trạng như vậy, hãy lấy lời Chúa mà giải phóng bạn:  Chúa “vứt bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm” (I-sai-a 38:17).  Người “sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch của ngươi” (43:25).  Người “không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa” (Giê-rê-mi-a 31:34).  Bạn cũng có thể hình dung những dòng chữ viết nguệch ngoạc của một nhà thần bí nước Anh ghi  bên lề trang sách ông đã chép lại:  Người kiên trì ở lại với chúng ta, Người nhân từ hiểu chúng ta, Người dễ dàng tha thứ cho chúng ta, Người quên đi mọi lỗi lầm của chúng ta.

          Tội lỗi chúng ta không còn nằm trong ký ức của Thiên Chúa nữa, cho nên bạn đừng để chúng lại trong ký ức của bạn!  Cứ để cho chúng đi đi!

 

          “Lạy Chúa, Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi.  Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm… Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta”.  (Thánh Vịnh 103:8-12)