Thứ Sáu tuần 16 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:18-23

 

Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.  (Mát-thêu 13:18)

 

          Có thật nhiều tiềm năng chứa đựng trong thế giới thiên nhiên.  Thí dụ trái bom nguyên tử mạnh nhất đã được thả xuống  tương đương với 500 tấn TNT chỉ là lượng plutonium bằng một viên bi mà thôi.  Những phản ứng nguyên tử nếu xảy ra từ một gallon nước biển thì có thể tương đương với 300 gallons xăng.  Rồi nếu người nào có thể chế ra một chiếc xe hơi toàn hảo thì chỉ với một gallon xăng, xe có thể chạy được 400 dặm.

          Tuy nhiên còn một loại năng lực khác mạnh mẽ hơn thế nhiều.  Đó là năng lực gặp thấy nơi lời Chúa.  Chúa Giê-su so sánh năng lực ấy với một hạt giống có khả năng mang lại hoa trái gấp trăm lần bạn có thể mong đợi.  Dĩ nhiên, luôn luôn có khả năng lời Chúa sẽ bị bóp nghẹt do những lo lắng của chúng ta, hoặc chết đi vì chúng ta không dành chỗ cho nó mọc lên.  Nhưng Chúa Giê-su lại rất lạc quan.  Người biết tiềm năng trong hạt giống còn vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta!

          Khi Chúa Giê-su nói chúng ta có thể sinh hoa trái gấp 100, 60 hoặc 30 lần, thì Người không nói theo toán học.  Vất vả làm việc cho Chúa không nhất thiết biến chúng ta thành những người “gấp trăm”.  Kết quả có thể là ít do những khó nhọc của chúng ta, nhưng lại nhiều hơn do lòng nhiệt thành của chúng ta.  Bạn thử nghĩ về thành quả cuộc đời Chúa Giê-su trước mắt Chúa Cha xem.  Cuộc đời ấy chẳng đi quá ngọn đồi Can-vê!  Cho nên đối với chúng ta cũng thế nếu chúng ta kết hiệp với Chúa Giê-su.  Chúng ta sẽ thấy mình còn có thể “dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới” (Ê-phê-xô 3:20).

          Giờ đây khi bạn đọc những lời Chúa Giê-su nói về đất tốt, bạn có thể xếp mình ở ngoài loại người ấy.  Nhưng Chúa Giê-su cũng đang nói với chính bạn nữa!  Đừng thất vọng nếu bạn không thấy tiến triển mấy.  Cứ tiếp tục cố gắng theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn.  Hãy suy nghĩ tiếng Người nói qua Kinh Thánh và tin rằng Người đang dẫn dắt bạn.  Dần dần với ân sủng nhìn thấy được trăm phần trăm, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời bạn quả thực đang thay đổi và mang lại hoa trái kỳ diệu!

 

          “Lạy Chúa, xin cho lời Chúa đạt mục tiêu trong cuộc sống con và sinh hoa trái tồn tại mãi mãi.  Xin Chúa hãy cất đi mọi trở ngại ngăn cản ý Chúa, để con được làm kẻ tôi tớ biết vâng phục Chúa!”