Thứ Hai tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:31-35

 

Nước Trời giống như chuyện hạt cải.  (Mát-thêu 13:31)

 

          M.C. Escher là một nghệ nhân Hòa-lan nổi tiếng qua những bức hình gây ảo ảnh.  Những gì bạn nhìn thấy đầu tiên trong một bức hình của Escher thì rất ít khi đúng với những gì thực sự của nó.

          Những dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay cũng giống như vậy.  Tự chúng, các dụ ngôn ấy đã mô tả sự phát triển mạnh mẽ của Nước Thiên Chúa.  Từ một hạt giống chỉ nhỏ bằng dấu chấm trong trang sách, cây cải có thể mọc cao tới 4 mét.  Một đống bột trong dụ ngôn thứ hai có lẽ cân nặng khoảng gần 300 kí-lô.  Thế mà chỉ một nắm men cũng đủ để nó trở thành những tấm bánh!

          Tuy nhiên hai dụ ngôn này là một phần thuộc toàn bộ những câu chuyện Chúa Giê-su nói về Nước Thiên Chúa.  Tất cả đếu quen thuộc với chúng ta.  “Một người kia đi gieo hạt giống… Một người kia đã gieo hạt giống tốt trong ruộng mình” (Mát-thêu 13:3,24).  Tách riêng ra, mỗi câu chuyện nói đến một chân lý độc đáo về Nước Thiên Chúa.  Nhưng gom tất cả lại, chúng cho thấy một chân lý khác:  Nước Thiên Chúa không giống như những gì bạn tưởng tượng.

          Chúa Giê-su muốn các môn đệ phải tránh đừng lý tưởng hóa Nước Thiên Chúa.  Người muốn giữ cho họ khỏi ảo tưởng khi thực tại mà họ thấy không phù hợp với điều họ mong đợi về một Giáo Hội toàn hảo, không lỗi lầm và không có vấn đề.

          Phải, nhiều hạt giống đã được gieo, nhưng không phải hết mọi hạt giống đều đạt tới mức trưởng thành.  Hạt giống tốt được ươm trồng, nhưng cỏ dại sẽ lan ra cánh đồng.  Chim trời đủ loại sẽ đậu trên cành cây Nước Thiên Chúa, rồi con thì la quang quác, con thì đánh nhau hoặc làm bậy.  “Men” của những triết lý thế tục thậm chí có thể gây độc hại cho “bột” Ki-tô giáo.  Nhưng cuối cùng Thiên Chúa vẫn làm chủ tình thế.  Vương quốc Người có thể không giống như chúng ta nghĩ, nhưng kế hoạch của Người vẫn không bị hủy bỏ!

          Chúa Giê-su bảo:  “Đừng lo!  Thầy đã nắm vững mọi sự.  Mặc cho bề ngoài không thuận lợi, nhưng sự phát triển vẫn tiếp tục.  Cha Thầy sẽ lo liệu về những gì không nên xảy ra ở đó.  Con đừng để bị ảo tưởng khi mọi sự bắt đầu có vẻ khác với đường lối con mong đợi.  Hãy tin tưởng Thầy.  Hãy tin tưởng Cha Thầy.  Vương quốc sẽ lớn mạnh và tồn tại cho tới khi Thầy trở lại”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin cho Nước Chúa phát triển và nở hoa trong con hôm nay.  Con tin Chúa sẽ chăm sóc cho những sai sót của con và giữ cho lời Chúa được nguyên tuyền và chân thực trong tâm hồn con”.