Thứ Hai tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:2-10

Lễ Chúa Giê-su Biến Hình (Hiển Dung)

 

Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay!  (Mác-cô 9:5)

 

          Đôi khi chúng ta cần một điều gì đó thật ngoạn mục để giải phóng chúng ta khỏi phiền não lo lắng hoặc thất vọng.  Có lẽ đây cũng là tâm trạng của Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an khi câu chuyện Tin Mừng hôm nay bắt đầu.  Chúng ta có thể tưởng tượng ra những lời Chúa Giê-su tiên báo về cái chết sắp đến của Người đã khiến cho họ bối rối như thế nào (Mác-cô 8:31).  Chắc chắn họ cần một sự khích động giúp phấn khởi tinh thần!

          Các môn đệ này đã nhìn thấy Chúa Giê-su biến đổi hình dạng trong vinh quang Thiên Chúa.  Từ Hy-lạp thánh Mác-cô sử dụng ở đây mô tả vẻ bề ngoài của Chúa Giê-su cũng được sử dụng để nói về ánh sáng chiếu tỏa từ vàng hoặc sự rực rỡ của mặt trời chiếu sáng.  Rồi như thế dường như vẫn chưa đủ, nên hai nhân vật vĩ đại là Mô-sê và Ê-li-a cũng xuất hiện.  Cuối cùng, một đám mây che phủ trên các môn đệ và các ông nghe tiếng Thiên Chúa long trọng tuyên bố:  “Đây là Con Ta yêu dấu.  Hãy vâng nghe lời Người” (Mác-cô 9:7).

          Các môn đệ có được một cảm nghiệm thật sống động biết bao!  Khi mọi biến cố tiến dần đến thập giá được khai mở, họ sẽ có thể nhớ lại Thiên Chúa đã làm cho họ được vững mạnh và hé cho họ thấy vinh quang sắp tỏ rạng.  Khi các người Pha-ri-sêu và kinh sư bắt bẻ Chúa Giê-su về mọi hành động và lời nói của Người, họ sẽ nhớ lại rằng ông Mô-sê và ngôn sứ Ê-li-a đã cho họ một bảo chứng đích thực xác nhận về con người và sứ mệnh Chúa Ki-tô.  Nhìn thấy Thầy mình bị bắt, bị đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, những gì họ thấy hôm nay sẽ giúp họ nhớ rằng cái chết của Chúa Giê-su không phải là kết thúc câu chuyện, nhưng mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

          Cũng vậy, Chúa Cha muốn ban cho chúng ta một mặc khải lớn lao hôm nay, để chúng ta cũng có thể ghi nhớ.  Người muốn bảo đảm với chúng ta về vinh quang của Chúa Giê-su để chúng ta được can đảm và ước muốn đi theo Chúa Giê-su, thậm chí tới tận đồi Can-va-ri-ô.

          Anh chị em, Chúa Giê-su đang sống!  Người đang ở với chúng ta!  Ngày qua ngày, Người luôn muốn tỏ cho chúng ta thấy một chút vinh quang của Người, cho đến ngày cuối cùng khi chúng ta sẽ được thấy Người mặt đối mặt, ngày ấy chúng ta cũng được biến hình và chiếu sáng như ngàn vạn viên kim cương.  Vậy hôm nay bạn hãy để Chúa Cha tỏ cho bạn thấy Chúa Giê-su để bạn tìm được sức mạnh mà tiếp tục hành trình.  Chúa Giê-su là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa!  Ước mong chúng ta hết thảy hãy vâng nghe lời Người với tất cả tâm hồn rộng mở!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là vì sao chiếu sáng nẻo đường con đi.  Xin Chúa mở mắt con để nhận ra vinh quang Chúa.  Xin làm cho đức tin của con được mạnh mẽ và luôn giữ con ở bên Chúa.  Con muốn làm ánh sáng hy vọng và an ủi cho người khác”.