Thứ Năm tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:13-23

 

Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?  (Mát-thêu 16:15)

 

          Có lẽ bạn nghĩ khó có thể một chiếc máy bay đang lao mình trên bầu trời với tốc độ 600 dặm một giờ lại có thể đi trật đường.  Nhưng thực ra lại hoàn toàn có thể như vậy.  Có nhiều luồng gió ở trên cao trong bầu trời!  Cho nên đường bay của chiếc máy bay cần phải được liên tục kiểm soát và điều chỉnh.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Phê-rô đã nhận được việc định hướng lại lý tưởng cho đúng.  Ông mới tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si-a và Chúa Giê-su khen ngợi ông đã có được cái nhìn thiêng liêng này.  Nhưng rồi một luồng gió mạnh đến làm cho đường bay của ông phải thay đổi:  Chúa Giê-su nói rằng Đấng Mê-si-a sẽ bị các kỳ lão chối bỏ và chịu đau khổ cũng như phải chết.  Phê-rô không thể chấp nhận điều này và ông lập tức không tán thành, khiến cho Chúa Giê-su nặng lời quở trách ông:  “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mát-thêu 16:23).

          Thực ra đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải lần cuối cùng Chúa Giê-su phải định hướng lại đức tin của Phê-rô.  Cũng tạ ơn Chúa về điều này!  Nếu điều ấy đã có thể xảy ra cho đại thánh nhân Phê-rô thì chắc chắn nó cũng có thể xảy ra cho chúng ta nữa!

          Chúa luôn hoạt động, cố gắng giữ cho chúng ta đi đúng đường.  Lúc nào Chúa Giê-su cũng ráng ban cho chúng ta có được cái nhìn rõ ràng hơn để thấy Người là Đấng nào, ngõ hầu chúng ta không bị lạc đường.  Đôi khi điều này dễ dàng, nhưng cũng nhiều khi thật là khó khi Người phải cắt bỏ đi những quan niệm sai lầm của chúng ta về Người và sứ mệnh của Người.  Thí dụ chúng ta có thể nghe tới nghe lui rằng Chúa Giê-su nhân từ như thế nào, vậy mà chúng ta vẫn cảm thấy mình có lỗi vì những tội đã phạm trong quá khứ.  Đôi khi chúng ta cần Người hãy chứng tỏ rõ ràng cho chúng ta thấy là chúng ta thực sự có thể xưng thú tội lỗi, quên đi mọi lỗi lầm và bước đi trong tự do và bình an.

          Cũng như thánh Phê-rô, chúng ta sẽ không có được toàn bộ cái nhìn trong một khoảnh khắc đâu.  Cần có thời gian.  Cần có kiên trì.  Cần có một tương quan mật thiết với Chúa.  Nhưng cũng như thánh Phê-rô, chúng ta sẽ khám phá ra rằng kết quả thực cũng xứng với các nỗ lực lắm.  Khi Chúa Giê-su tỏ mình ra với chúng ta, thì sự đắng cay lâu ngày sẽ tan biến.  Chúng ta sẽ cảm thấy được sức mạnh để bỏ đi mọi lo lắng và sợ hãi.  Chúng ta sẽ nhận được ân sủng để chiến thắng mọi thói quen tội lỗi.

          Hôm nay, bạn hãy xin Chúa tỏ mình ra cho bạn rõ ràng hơn.  Hãy để Người giữ cho bạn đi đúng đường!

 

          “Lạy Chúa, con muốn biết Chúa nhiều hơn.  Xin Chúa mở tâm hồn con để biết lắng nghe tiếng Chúa và để đón nhận mọi ân sủng Chúa muốn đổ xuống trên con”.