Thứ Tư tuần 18 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 15:21-28

 

Lòng tin của bà mạnh thật!  (Mát-thêu 15:28)

 

          Đọc đoạn Tin Mừng này, chúng ta thường nghĩ đến sự kiên trì của người đàn bà khi tìm cách làm thế nào để con gái mình được chữa lành.  Nhưng bạn thử đọc lại xem thì sẽ thấy Chúa Giê-su cũng kiên trì lắm, và dĩ nhiên vì một lý do khác.  Nói theo kiểu nôm na, chúng ta còn có thể bảo rằng Chúa đang đóng vai trò “luật sư của quỷ” trong cuộc đàm thoại với bà.

          Nào, bạn hãy nhìn vào lối Chúa Giê-su cư xử với bà mà xem.  Mọi sự Người làm ở đây xem ra hoàn toàn đi ngược lại cách Người thường đối xử với dân chúng.  Trước hết Người tảng lờ như không hay biết bà ấy.  Rồi Người nại vào những khác biệt dân tộc để Người không cần tỏ lòng thương xót bà.  Thậm chí Người còn so sánh bà ta với con chó!  Điều này không giống với một Chúa Giê-su chúng ta đã thấy trong suốt mười bốn chương đầu của Tin Mừng Mát-thêu.  Cho nên chắc chắn Người muốn đưa ra ở đây một điều gì đó.

          Vậy Chúa Giê-su muốn làm gì?  Người đang dẫn dắt người đàn bà này đi tiếp, phác họa ra đức tin mà Người biết là bà đang có trong tâm hồn.  Người đang giúp bà tuyên xưng đức tin ấy một cách mạnh dạn hơn, không phải vì lợi ích của cá nhân bà mà còn vì lợi ích của các môn đệ Người nữa.  Người muốn họ thấy rằng mọi người, cả đến một phụ nữ dân ngoại cũng đều có thể tin Người.  Người muốn họ thấy ai ai cũng đều xứng đáng có được một cuộc sống đầy đủ và được chữa lành.  Như thế, Chúa Giê-su đã đảo lộn mọi sự để Người có thể dạy dỗ các môn đệ và củng cố đức tin của người đàn bà này.

          Còn bạn, bạn nghĩ Chúa Giê-su sẽ kiên trì bao lâu nữa để đem bạn đến gần Người hơn?  Nếu có những điều bất ngờ xảy đến đang có mặt trong cuộc sống bạn lúc này hoặc nếu bạn đang cảm thấy một số trục trặc trên đường đời, hay thậm chí là cả con đường bị chặn lại, thì bạn hãy cố gắng nhìn kỹ hơn một chút.  Hoàn toàn có thể bạn sẽ gặp Chúa Giê-su đang ở đấy, kêu gọi bạn hãy có một đức tin sâu xa hơn và cho bạn cảm nghiệm mạnh mẽ hơn về tình yêu của Người.

          Nhiều khi chúng ta có cảm tưởng như Chúa không nhậm lời cầu xin của chúng ta.  Có khi chúng ta cảm thấy như Người chẳng tha thiết gì chúng ta cả.  Nhưng không phải như thế đâu.  Chúa dứt khoát muốn làm cho đức tin của chúng ta được sâu đậm và đã nhiều lần Người sử dụng những phương thức không bình thường để thực hiện điều ấy.  Vì thế, dù bạn đang cảm nghiệm bất cứ điều gì lúc này thì cũng đừng bỏ cuộc!  Hãy tin rằng Cha trên trời của bạn đang ở với bạn, đồng hành với bạn qua suốt hành trình.

 

          “Lạy Chúa, con biết mình không luôn luôn quảng đại khi nhận lãnh những gì Chúa muốn ban cho con.  Xin Chúa giúp con nhận ra bàn tay Chúa đang hoạt động trong mọi lãnh vực cuộc sống của con”.