Chúa Nhật tuần 19 Thường niên

Suy niệm Gio-an 6:41-51

 

Người Do-thái xầm xì phản đối.  (Gio-an 6:41)

 

          Chúng ta hãy đối diện với thái độ này đi.  Tất cả chúng ta ai cũng xầm xì phản đối.  Đó là một trong những cách quen thuộc nhất mà loài người chúng ta đã dùng để biểu lộ bất đồng hoặc không vừa lòng về điều gì đó.  Ngôn sứ Ê-li-a xầm xì khi ông tìm sự che chở cho khỏi cơn giận dữ của hoàng hậu I-de-ven.  Ông vừa thấy Chúa làm một phép lạ lớn lao, vậy mà ông vẫn phàn nàn:  “Lạy Đức Chúa, đủ rồi!  Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi” (1 Vua 19:4).  Thực vậy, ông đã không còn nhìn thấy được tất cả những điều Chúa làm cho ông và chỉ có thể chú tâm đến sự đe dọa tức thời.  Làm như khó khăn trước mặt ông quá lớn lao đến độ Chúa cũng không xử lý nổi!

          Nói khác đi, xầm xì là một dấu hiệu nói lên việc thiếu lòng tin.  Ê-li-a đã thấy khó mà tin tưởng Thiên Chúa sẽ tiếp tục che chở ông.  Cũng vậy, dân chúng trong bài Tin Mừng hôm nay không thể tin là Chúa Giê-su đã có quyền năng để đem đến cho họ ơn cứu độ.  Họ vừa mới được một bữa tiệc đầy bánh và cá do Chúa Giê-su làm phép lạ mà ban cho họ.  Nhưng dấu lạ này đơn thuần vẫn không đủ để thuyết phục họ tin rằng Người là một điều gì đặc biệt.

          Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy thật dễ dàng nghi ngờ Thiên Chúa khi Người dạy dỗ điều gì khó chấp nhận, bất kể có bao nhiêu phép lạ khác chúng ta đã thấy xảy ra trong cuộc sống.  Rồi khi chúng ta xầm xì, chúng ta liều mình đánh mất đi những gì Chúa chuẩn bị làm cho chúng ta hôm nay.  Chúng ta mải mê đưa ra những lập luận chống lại Chúa nên không còn thì giờ để nghĩ tới những lập luận bênh vực Người.

          Chúa Giê-su là Bánh Hằng Sống và Người muốn nuôi dưỡng chúng ta bằng ân sủng của Người hôm nay.  Người muốn tỏ mình ra cho chúng ta để chúng ta không khi nào còn lý do gì mà xầm xì hay nghi ngờ Người nữa.  Vậy hôm nay bạn hãy đón nhận Người trong đức tin.  Bạn hãy bắt chước Mẹ Ma-ri-a vì Mẹ đã tự nguyện chấp nhận kế hoạch Chúa dành cho Mẹ là cưu mang Con Thiên Chúa.  Hoặc bạn hãy bắt chước thánh Phê-rô, bởi vì mặc cho dân chúng xầm xì về Chúa Giê-su, ngài vẫn tuyên xưng:  “Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.  Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa”  (Gio-an 6:68-69).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay xin Chúa dạy con biết tín thác Chúa sâu xa hơn nữa”.