Thứ Bảy tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:13-15

 

Cứ để trẻ em đến với Thầy… vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.  (Mát-thêu 19:14)

 

          Qua những lời giảng và phép lạ, Chúa Giê-su đã tỏ mình ra là người dễ thương, hiền hòa, đầy quyền năng và khôn ngoan.  Ai mà chẳng muốn hiện diện trước mặt một con người như vậy?  Cho nên các em đã đến và người ta chỉ nghĩ là chúng cũng chẳng lãnh nhận được gì hơn là có được một chốc lát ở bên vị thầy mà cha mẹ chúng đã nhiệt tình nói về ngài.  Cho nên đó phải là một ơn lành lớn lao và hoàn toàn bất ngờ khi được Chúa Giê-su ân cần tiếp đón và được cùng Người cầu nguyện.

          “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng” (Mát-thêu 19:14).  Với những lời này, Chúa Giê-su đã trách các môn đệ quá nóng tính của Người.  Họ cố gắng bảo vệ Chúa Giê-su, giữ cho Người khỏi bị phiền hà vì “những chuyện nhỏ”.  Nhưng dưới con mắt Chúa Giê-su, trẻ em không phải là một phiền hà.  Chúng cũng không phải là “chuyện nhỏ” chút nào.  Nhưng chúng là gương mẫu của Nước Thiên Chúa cho những người trưởng thành.  Chúng đã đến với Chúa một cách đơn sơ, khiêm nhường, vô tội, nên Người đã hăng say tiếp nhận và chúc phúc cho chúng.

          Những hành động của Chúa Giê-su ở đây đi ngược lại triết lý được đề cao của thời đại Người.  Những văn hóa Địa Trung hải hồi thế kỷ thứ nhất nặng tính chất phụ hệ và điều này có nghĩa là trẻ em thường được coi như ít giá trị hơn cả tài sản của cha chúng.  Nhưng ở đây, có một vị Thầy đã đề cao giá trị của trẻ em đối với cha mẹ chúng.  Ở đây có một Đấng muốn tiếp nhận các trẻ em, lắng nghe những ưu tư của chúng và cầu nguyện với chúng như Người đã cùng cầu nguyện với những người trưởng thành.  Một lần nữa, Chúa Giê-su chứng tỏ mình đi ngược lại văn hóa!  Một lần nữa, Người cho chúng ta thấy phải đối xử thế nào với mọi người, lớn cũng như nhỏ, trong cuộc sống chúng ta.

          Cả bạn nữa, bạn cũng có giá trị và phẩm giá lớn lao trước mắt Chúa Giê-su.  Bạn không phải là “chuyện nhỏ” hoặc không quan trọng.  Bạn chẳng khi nào là một phiền hà đối với Người.  Cho nên bạn đừng sợ đến với Người.  Bạn hãy bỏ đi những nhu cầu và thiếu thốn của bạn để chỉ ngồi với Người thôi.  Lúc nào Người cũng vui được tiếp đón bạn.  Lúc nào Người cũng có thì giờ dành cho bạn.  Hãy để Người xác nhận phẩm giá và sự xứng đáng của bạn, ngay cả trong những lúc bạn đang phấn đấu để được thấy Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã tiếp đón con đến với Chúa hôm nay.  Xin giúp con nhận ra đường lối Chúa nhìn con:  như một em nhỏ trân quý, đầy giá trị, xứng đáng được Chúa dành cho thì giờ và sự chú ý của Chúa”.