Thứ Tư tuần 2 Thường niên

Suy niệm 1 Sa-mu-en 17:32-33,37,40-51

 

 

Chiến đấu là việc của Đức Chúa, và Người sẽ trao các ngươi vào tay chúng ta.  (1 Sa-mu-en 17:47)

 

          Ai mà chẳng thích câu chuyện Đa-vít, cậu chăn chiên dũng cảm đã dùng giây phóng những viên đá để tiêu diệt tên khổng lồ Go-li-át mạnh mẽ?  Chúng ta ngưỡng mộ tài của Đa-vít khi sử dụng khí giới tuy nhỏ bé, nhưng ấn tượng hơn nhiều đó là lòng tin tưởng của cậu vào Thiên Chúa hằng sống.

          Một lần nữa chúng ta bắt đầu Tuần cầu nguyện cho sự Hiệp nhất Ki-tô giáo. Chúng ta đã nói về đề tài này nhiều lần rồi, thật dễ nản lòng.  Cái hố chia rẽ dường như quá sâu và lớn lao.  Chúng ta có thể cảm thấy bất lực trước nó, làm như những chia rẽ càng sâu xa hơn nữa. 

          Nhưng bạn đừng quên.  Trận chiến này là của Chúa để Người chiến thắng, chứ không phải của chúng ta.  Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải lăn xả vào trong lòng thương xót của Người và cẩn thận chọn những viên đá nhẵn nhụi Người đặt trong tầm tay chúng ta.

          Trước hết chúng ta hãy sáng suốt nhận định về kẻ thù chúng ta phải đối đầu.  Quân thù không phải là những giáo phái khác, nhưng là cách thức mà hết thảy chúng ta đã không ngó ngàng tới lời nguyện hiệp nhất của Chúa Giê-su là xin cho Giáo Hội nên một.  Mục tiêu chúng ta nhắm tới đại kết không phải là triệt hạ những chủ trương và chứng lý của nhau, mà là bắc nhịp cầu để xóa đi cái hố thù nghịch và hiểu lầm giữa chúng ta.  Tiến triển lớn lao được thực hiện khi những thần học gia từ các truyền thống khác nhau đã ngừng lại việc công kích nhau và đã cố gắng hiểu phía bên kia nói gì và tại sao nói như vậy.  Một thí dụ về cách tiếp cận này, đó là Tin Lành Lutherans và Công giáo đã đi tới việc thỏa thuận về chính những vấn đề rất sôi bỏng thời Cải cách.

          Quả thực không phải nhiều người trong chúng ta có được những khí giới thần học, nhưng chúng ta đều có được những viên đá nhẵn nhụi trong tầm tay.  Một viên đá được phóng đi trúng đích, đó là tình yêu thương, muốn nghĩ điều tốt nhất về nhau.  Tình yêu rất kính trọng người khác, lắng nghe người khác và cởi mở để học hỏi từ nơi người khác.  Bởi vì Giáo Hội hiệp nhất mà Chúa Giê-su mong mỏi vẫn chưa xảy ra, nên mỗi giáo hội hay cá nhân đều có thể nắm bắt được một phần nào chân lý người khác không có được để hết thảy chúng ta đều trở nên phong phú.

          Tình yêu xóa đi rất nhiều tội lỗi.  Tình yêu tiêu diệt mọi sợ hãi.  Tình yêu chữa lành.  Tình yêu hợp nhất.  Nếu chúng ta có thể học cách lấy tình yêu mà nhìn vào người khác, chúng ta sẽ tiến một bước thật dài đi tới sự hiệp nhất mọi người mong đợi!

 

          “Lạy Cha, xin hãy làm cho chúng con nên một.  Xin Cha giúp chúng con thống hối tội lỗi chống lại sự hiệp nhất.  Lạy Chúa, xin chữa lành mọi chia rẽ!”