Chúa Nhật tuần 20 Thường niên

Suy niệm Gio-an 6:51-58

 

Hãy nếm thử mà xem Chúa thiện hảo dường bao.  (Thánh Vịnh 34:9)

 

          Tất cả chúng ta đều liên hệ tới ăn uống.  Tất cả chúng ta đều biết thế nào là đói.  Tất cả chúng ta đều biết phải ăn mới sống được.  Một đàng là ăn để sống hoặc để dịu cơn đói, nhưng đàng khác ăn là để hưởng thụ đồ ăn ngon miệng và lành mạnh nữa.  Đó cũng là sự khác biệt giữa đồ ăn nhanh và một bữa cơm có thức ăn ngon!

          Do đó tác giả Thánh Vịnh nói về lòng nhân lành của Thiên Chúa như là điều chúng ta có thể nếm và những lời chúc tụng Chúa luôn luôn ở trong miệng của mình (Thánh Vịnh 34:2).  Cũng vì vậy mà chúng ta nghe nói đức Khôn ngoan chuẩn bị bàn tiệc đầy thức ăn là sự hiểu biết của Thiên Chúa (Châm Ngôn 9:2,5)!

          Nhưng bữa ăn này đem đến cho chúng ta còn nhiều hơn chứ không chỉ là hết cơn đói.  Chúng đem đến cho chúng ta một thức ăn thiêng liêng làm thỏa mãn ước mong được chính thiên đàng!  Với những tư tưởng này trong đầu, Chúa Giê-su ban cho chúng ta mình và máu Người làm của ăn của uống đích thực, đó là lương thực đưa chúng ta đến sự sống đời đời.

          Nhiều người rất cẩn thận về đồ ăn thức uống.  Họ tìm kiếm xem xét để chắc chắn là thứ lành mạnh, bổ dưỡng và ngon miệng nữa.  Đó cũng là cách để chúng ta chăm sóc cho sức khỏe thể chất của mình.  Nhưng việc chăm sóc sức khỏe thiêng liêng còn quan trọng hơn biết bao!

          Mọi thứ chúng ta tiêu thụ, dù là đồ ăn qua miệng hay lời nói qua tai hoặc hình ảnh qua mắt, tất cả đều có tiềm năng dưỡng nuôi chúng ta hoặc làm cho chúng ta đau yếu thể xác hoặc linh hồn!

          Thế giới đầy những thứ có thể làm cho bạn no nê, nhưng Chúa không muốn bạn chỉ bằng lòng ở mức độ được dịu cơn khát hoặc thỏa cơn đói.  Hơn thế nữa, bạn hãy nhắm cao hơn.  Bạn hãy nhìn vào những gì còn tốt hơn, những gì sẽ cho bạn sự sống trên trời!  Bạn hãy làm no nê tâm trí bạn bằng lời Chúa.  Bạn hãy để Chúa Thánh Thần cho bạn được tràn đầy nước ban sự sống khi bạn cầu nguyện.  Rồi nhất là bạn hãy lãnh nhận Chúa Giê-su, Bánh Hằng Sống, trong Thánh Thể!  Tại sao bạn cứ ăn ham-bơ-gơ trong khi bạn có thể có một bữa tiệc thiên đàng?

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn uống trọn sự sống của Chúa.  Lạy Chúa, xin hãy đến và làm hết cơn đói của con bằng bánh bởi trời do Chúa ban”.