Thứ Ba tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:23-30

 

Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.  (Mát-thêu 19:26)

 

          Trong cuốn phim Dumbo của hãng Disney dành cho trẻ em, một con quạ cất tiếng hát:  “Tôi đã… nhìn thấy mọi sự, khi tôi thấy một chú voi bay trên trời!”  Một con voi bay?  Sao vậy?  Không thể nào, không thể nào, chẳng khác gì một con lạc đà chui qua lỗ kim!

          Đúng, Chúa Giê-su có ý nói như vậy.  Có những điều thực sự khó, không thể làm được đối với chúng ta.  Phải, đối với chúng ta mà thôi, chứ không phải đối với Chúa.  Điều quan trọng là phải biết và cũng phải ý thức rằng Chúa rất vui khi làm cho chúng ta những gì chính chúng ta không làm nổi.

          Có lẽ bạn đã cảm nghiệm Chúa bước vào cuộc sống bạn.  Có lúc nào đó bạn cảm thấy tình yêu và sự hiện diện của Người đã làm thay đổi đời sống bạn.  Nhưng Chúa không bỏ mặc những gì còn lại cho bạn đâu.  Người muốn giúp bạn thắng vượt những lỗi lầm và thiếu sót.  Người muốn nói cho bạn biết những tư tưởng của Người và ban cho bạn tâm trí của Chúa Ki-tô.  Người muốn đổ tràn lan trên bạn lòng nhân từ và nâng đỡ cũng như đức khôn ngoan và lòng thương xót của Người.  Đối với Người, mọi sự đều là có thể.

          Bạn hãy nhìn vào cuộc sống mình và nhận định những tình huống hoặc hoàn cảnh bạn thấy không thể giải quyết.  Có lẽ đó là một căn bệnh mãn tính.  Có lẽ đó là một mối tương giao đổ vỡ cần được hàn gắn.  Bạn hãy xin Chúa phục hồi cho bạn.  Có lẽ bạn cần được tự do không còn bị nghiện ngập, hoặc cần một lòng tin tưởng sâu xa hơn cho mình hay cho người trong gia đình.  Cha bạn thích ban cho bạn những ân huệ tốt lành!  Có lẽ bạn không tìm được việc, bán được nhà, hoặc nhận định ý Chúa về cuộc đời bạn.  Không sao;  không gì vượt quá được khả năng thực hiện của Chúa.  Bạn hãy xin Người vào cuộc và làm điều không thể!

          Chúa thực sự ban đầy ân huệ xuống trên dân Người.  Nhưng bạn cũng hãy nhớ là đường lối chúng ta không phải là đường lối Chúa đâu.  Một khía cạnh về “mọi sự” cũng có nghĩa là Người ban cho bạn khả năng bước qua những tình huống hết sức khó khăn.  Đới phó với ung thư, tha thứ cho người phối ngẫu không trung thành, dạy dỗ con cái bị tàn tật, phục hồi sau khi bị lạm dụng… phải, tất cả những cái không thể này đều là có thể đối với Chúa!  Người đã khởi sự tốt đẹp nơi bạn và Người sẽ giúp bạn vượt qua đến cùng!

 

          “Lạy Cha, Cha có thể làm mọi sự.  Xin Cha hôm nay bước vào đời sống con và giúp đỡ con.  Xin Cha thực hiện điều không thể trong những hoàn cảnh khó khăn con gặp phải”.