Thứ Bảy tuần 20 Thường niên

Suy niệm Ê-dê-ki-en 43:1-7

 

Ta sẽ ngự tại đây, giữa con cái Ít-ra-en, cho đến muôn đời.  (Ê-dê-ki-en 43:7)

 

          Việc thờ phượng tại Đền Thờ Giê-ru-sa-lem mang đặc tính phân cách.  Người trong sạch tách biệt với người ô uế.  Dân ngoại tách biệt với Do-thái.  Dân chúng Ít-ra-en tách biệt với chi tộc tư tế.  Thậm chí ngay trong hàng ngũ tư tế, chỉ thượng tế mới được vào nơi cực thánh và cũng chỉ một năm một lần mà thôi.

          Truyền thống Do-thái ngày xưa đã đặt ra những phân cách này dựa trên nền tảng lòng tôn kính sâu xa trước sự thánh thiện siêu việt của Thiên Chúa.  Cũng có một nét đẹp trong truyền thống ấy.  Tuy nhiên đối với những người như chúng ta là những kẻ theo Chúa Ki-tô thì không còn sự phân cách nữa.  Trên thập giá, Chúa Giê-su đã nối liền trời với đất.  Chết cho chúng ta và sống lại từ kẻ chết, Người đã đem trời xuống đất và đã đem chúng ta là những kẻ hay chết lên trời.

          Khi sấm chớp xuyên các tầng mây trên Can-va-ri-ô và màn Đền Thờ ngăn cách con người với Thiên Chúa bị xé làm đôi từ trên xuống dưới, thì tội lỗi ngăn cách nhân loại với Thiên Chúa và với mỗi người chúng ta cũng được xóa bỏ.  Giờ đây chúng ta là tạo vật mới, được giao hòa với Cha trên trời của chúng ta rồi!

          Chúng ta không thể cảm nghiệm được sự hiệp nhất này ở đâu hơn là trong Thánh lễ.  Sách Khải Huyền mô tả một cử hành phụng vụ của Thiên Chúa ở trên trời (Khải Huyền 4-5).  Đó là một hình ảnh cảm động, tuyệt vời với những tiếng ca tưng bừng và tôn kính sâu xa.  Tuy nhiên không có sự phân cách giữa phụng vụ của Chúa ở trên trời với phụng vụ của chúng ta ở dưới đất!  Mỗi lần cử hành Thánh lễ, chúng ta bước vào vương quốc chỉ có Thiên Chúa ở trong mọi người.  Chúng ta được hợp nhất với các thiên thần và các thánh, với những người thân yêu và với không biết bao nhiêu vị anh hùng nam nữ của những thời xa xưa.  Rồi bước vào vương quốc này dù chỉ một chút thời gian ngắn thôi, chúng ta cũng đã nếm được những gì thuộc về thiên đàng, khi mọi chia rẽ trên mặt đất này không còn nữa.

          Vậy bạn hãy vui mừng mỗi khi đến dự Thánh lễ!  Bạn đang bước vào cộng đoàn những người thân thương của Thiên Chúa.  Dù bạn có cảm nhận được bầu khí cầu nguyện hay không thì bạn vẫn có thể để cho phụng vụ của thiên quốc nâng tâm hồn bạn lên mà cảm nghiệm sâu xa rằng Thiên Chúa đang ngự giữa dân Người.

 

          “Lạy Thiên Chúa toàn năng, dù trời đất không chứa nổi Chúa, Chúa cũng đã chọn ngự giữa chúng con.  Ước mong Chúa được vinh hiển trong chúng con bây giờ và cho đến muôn đời”.