Thứ Năm tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 22:1-14

 

Mọi sự đã sẵn sàng;  mời quý vị đến dự tiệc cưới.  (Mát-thêu 22:4)

 

          Là nhà kể chuyện tuyệt vời,Chúa Giê-su thích dùng dụ ngôn để giảng dạy về Nước Trời.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, Người so sánh Nước Trời với một bữa tiệc do một ông vua thết đãi để ăn mừng đám cưới của con mình.  Dụ ngôn kể rằng các khách được mời từ chối đến dự.  Thậm chí có người còn giết hại những kẻ nhà vua sai đi mời họ, một hình ảnh ám chỉ Ít-ra-en đã chối bỏ các vị ngôn sứ và cũng là điều các tư tế và kỳ lão hiểu rõ như vậy.  Cho nên vua ra lệnh cho các đầy tớ hãy mời bất cứ người nào họ gặp, dù “tốt hay xấu”, vào cho đầy phòng tiệc.  Nước Thiên Chúa được ban cho mọi người, dân ngoại hay Do-thái, kẻ tội lỗi cũng như thánh thiện.  Lời mời là phổ quát.

          Vậy tại sao một trong những khách được mời ở ngoài đường lại bị đuổi ra ngoài vì không mang y phục lễ cưới?  Điều này chẳng phải là vua bất công hay sao?  Nhất là nhà vua đã mở tiệc mời mọi người và còn không báo trước nữa!  Rõ ràng dụ ngôn hoặc giả thiết là người đó đã có thì giở để đi kiếm quần áo dự tiệc, hay theo như một số học giả đề nghị, dụ ngôn hiểu ngầm là theo tục lệ, chủ tiệc đã cung cấp y phục lễ cưới cho khách mời.  Vậy trong cả hai trường hợp, người kia đều không thể đưa ra lý do nào để bào chữa cho việc không mặc y phục lễ cưới, mà chứng tỏ là cố ý chểnh mảng hoặc có thái độ bất cần.

          Dụ ngôn muốn nói lên điểm gì?  Đơn giản là:  mới chấp nhận lời mời của Chúa thôi thì không bảo đảm cho chúng ta có một chỗ trong bàn tiệc của Người.  Nếu chúng ta muốn vào Nước Chúa, chúng ta phải mang y phục sám hối và thay đổi đời sống.  Theo Chúa Giê-su đòi chúng ta phải “mặc lấy” những thái độ, giá trị và lối sống của Nước Trời, như đức tin, lòng mến và những việc lành.  Như thánh Phao-lô nói trong thư gửi tín hữu Ê-phê-xô, chúng ta cần phải “cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó và mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa” (Cô-lô-xê 3:9-10).

          Người khách mời không mang y phục lễ cưới đã không rũ bỏ đường lối tội lỗi và đã không mang hoặc sinh những hoa quả thống hối.  Quả thực Thiên Chúa có thể kiên nhẫn bao dung một thời gian đối với tình trạng “kẻ tốt lẫn người xấu”.  Nhưng vào ngày phán xét chung, những kẻ không có y phục lễ cưới của ăn năn sám hối sẽ không được đón nhận vào tiệc cưới thiên đàng.  Vậy bạn hãy chắc chắn mặc y phục lễ cưới vào và cứ tiếp tục mang nó nhé!

 

          “Lạy Cha trên trời, xin Cha giúp con mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô và xin uốn nắn đời con theo Tin Mừng.  Con mong chờ bữa tiệc vĩnh cửu Cha đã chuẩn bị cho con”.