Thứ Sáu tuần 20 Thường niên

Suy niệm Gio-an 1:45-51

 

Lễ thánh Ba-tô-lô-mê-ô, Tông Đồ

 

Cứ đến mà xem.  (Gio-an 1:46)

 

          Bạn có thể nghe thấy tiếng ông Phi-líp-phê hớn hở khi ông đi tìm ông Na-tha-na-en:  “Chúng tôi đã gặp Ngài!  Chúng tôi đã gặp Ngài rồi!”  Tuy nhiên Na-tha-na-en, cũng được gọi là Ba-tô-lô-mê-ô, thì chưa sẵn sàng để chia sẻ lòng hăng hái của mình.  “Thế hả?  Anh tưởng là tôi tin rằng Đấng Mê-si-a đến từ cái thị trấn khỉ ho cò gáy Na-da-rét hay sao?”

          Khi Na-tha-na-en đến gần, Chúa Giê-su nhìn vào tâm hồn ông.  Người không trách ông nghi ngờ hoặc sao mãi bây giờ mới đến gặp Người.  Người bỏ qua tất cả những điều ấy và nói về tương lai Thiên Chúa đã dành cho ông.  Thấy vậy, Na-tha-na-en lấy làm hiếu kỳ nên đưa ra thêm những câu hỏi và ông được mặc khải để nhận ra vị này thực sự là Đấng Mê-si-a.

          Thế là thái độ của Na-tha-na-en đã thay đổi!  Không còn cài nhìn nghi ngờ nữa.  Không còn là kẻ mơ màng ngồi dưới gốc cây vả nữa.  Giờ đây có một người muốn theo Chúa Giê-su, một môn đệ mới sẽ được nhìn thấy trời mở ra cho mình!  Na-tha-na-en đã bị Chúa Giê-su làm cho cảm động đến nỗi sau lễ Hiện Xuống ngài đã tiếp tục làm một người rao giảng Tin Mừng vĩ đại.  Ngài đã đi tới xứ Ác-mê-ni-a, tại đó ngài được Chúa dạy hãy làm cho vua Polymius trở lại đạo, nhưng hành vi này đã đưa ngài đến việc chịu chết vì đạo.

          Rồi chúng ta nên nghĩ rằng tất cả cuộc sống sau này của ngài bắt đầu từ sự kiện anh bạn Phi-líp-phê đã ra đi và tìm kiếm ngài vậy!

          Nhiều người sẽ bảo bạn rằng có người nào đó đã đến trong cuộc đời họ và tâm hồn họ đã thay đổi nhờ chứng từ của người ấy.  Vậy thì đã có một Phi-líp-phê đến với người khác ngay tại nơi họ đang ở và cùng bước đi bên họ để đưa họ đến với Chúa Giê-su.  Thực vậy, nhiều vị thánh và tư tưởng gia người Công giáo, từ thánh Augustinô cho tới C.S. Lewis, nói với chúng ta rằng họ có thêm được đức tin là nhờ một người nào đó giống như Phi-líp-phê đã mời gọi họ “Cứ đến mà xem”.

          Bạn cũng có thể là một Phi-líp-phê chứ.  Không có gì là khó khi nói với bạn bè hoặc người trong gia đình bạn là “Cứ đến mà xem”.  Chỉ cần một chút can đảm thôi, rồi Chúa Thánh Thần sẽ ban cho bạn những gì bạn cần.  Bạn hãy nhớ, những điều bạn phải nói với người ta là Thiên Chúa yêu thương họ và Chúa Giê-su cũng muốn đến với tâm hồn họ.  Bạn không cần phải cho họ một bài giảng thần học dài dòng hoặc phải bênh vực mọi quan điểm của giáo lý Công giáo.  Nhưng cứ đưa họ đến với Chúa Giê-su, rồi Người sẽ làm hết mọi sự sau đó.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết nói về Chúa với tất cả sự phấn khởi trong tâm hồn con”.