Thứ Tư tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 20:1-16

 

Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?  (Mát-thêu 20:6)

 

          “Anh được nhận làm việc!”  Những lời này làm cho kẻ thất nghiệp đi xin việc cảm thấy như trúng xổ số độc đắc.  Nó có nghĩa là người ta đã nhìn nhận tài năng của bạn.  Đó là cơ hội để tài năng ấy tạo hiệu quả sản xuất và được ân thưởng bằng nguồn tài chánh!

          Hôm nay Chúa muốn thuê bạn làm việc:  “Cả anh nữa, hãy đi vào vườn nho của tôi” (Mát-thêu 20:7).  Bất kể bạn đang ở “giờ” nào trong cuộc sống, Chúa cũng sai bạn đi vào thế giới để rao giảng Tin Mừng của tình yêu Chúa Giê-su.  Rồi cuối cùng bạn sẽ được ân thưởng gấp trăm.

          Nhưng ngay cả đối với một chủ nhân quảng đại, bao nhiêu người trong chúng ta thực sự muốn được thuê làm công việc này?  Có người sẽ hỏi:  “Lạy Chúa, còn việc gì khác Chúa cần con làm không?”  Không, vì mùa gặt thì quá bận rộn!  Thế giới này khiến cho Chúa Giê-su nhức nhối.  Người ta trông mong một lời đáp lại tiếng kêu đau khổ của họ.  Người ta mong đợi có một lý do để hy vọng.

          Mỗi người chúng ta có một đức tin độc đáo, những mối quan hệ đặc biệt và những tài năng riêng, tất cả làm cho chúng ta trở thành những người thợ không thể thay thế trong nhiệm cục cứu độ.  Thêm vào nữa, Chúa không chỉ sai chúng ta đi rồi để mặc chúng ta loạng choạng trong khi Người ngồi ở trong văn phòng trên trời mà nhìn.  Không phải vậy, nhưng Người cùng làm việc bên cạnh chúng ta, sai Thánh Thần của Người đến vừa giúp đỡ chúng ta vừa chuẩn bị tâm hồn những người sẽ đón nhận chứng từ của chúng ta.  Vậy bạn hãy xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt khi bạn có những nhu cầu đặc biệt trong gia đình, xứ đạo hay cộng đồng của bạn.

          Khi bạn bước vào môi trường rao giảng Tin Mừng này, hãy biết rằng một trong những nguồn tài nguyên lớn nhất bạn có, đó là kinh nghiệm cá nhân của bạn.  Đó là những lần bạn cảm thấy đặc biệt gần Chúa, hoặc bạn được Chúa nhậm lời cầu xin khi bạn tuyệt vọng.  Đó là khi thấy mình muốn tha thứ cho một người hoặc đến với một người rất khác biệt với bạn.  Đừng giữ khư khư những việc này cho mình, nhưng bạn hãy mở ra!  Hãy nói cho người ta biết Chúa đã thay đổi đời bạn như thế nào và cho họ thấy Người cũng có thể làm điều gì đó cho họ nữa.

          Phải, Chúa muốn bạn làm thuê cho Người.  Vậy bạn hãy ráng bước tới một bước đức tin hôm nay rồi xem nó sẽ đưa bạn tới đâu.  Ngay cả khi bạn chẳng thấy hiệu quả tức thời thì chứng từ của bạn cũng đã gieo hạt giống đức tin và nó sẽ nảy mầm sau này.  Thiên Chúa, vị chủ nhân quảng đại, sẽ ân thưởng cho mọi cố gắng của bạn.

 

          “Lạy Chúa, con sẽ nhận công việc Chúa trao.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn dắt con đến với những ai hôm nay đang chờ để được nghe nói rằng Chúa yêu thương và tiếp nhận họ”.