Thứ Ba tuần 21 Thường niên

Suy niệm 2 Thê-xa-lô-ni-ca 2:1-3,14-17

 

Anh em hãy đứng vững và nắm giữ các truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em.  (2 Thê-xa-lô-ni-ca 2:15)

 

          Có khi nào bạn đưa con tới một khu giải trí để nó ngồi trên những xe đu chưa?  Nếu nó ngồi một mình, bạn muốn chắc chắn là nó đã cài giây an toàn và ngồi trong ghế.  Bạn bảo nó:  “Nắm cho chặt và ngồi yên nhé!”  Nếu nó cứ đứng lên, có thể bạn sẽ nhẩy lên xe vào phút chót, ngồi cạnh nó và quàng tay quanh người nó.  Bạn muốn nó được bình yên.

          Thánh Phao-lô đã có kinh nghiệm giống như thế.  Người biết rõ những tín hữu tân tòng này cho nên đã viết cho họ.  Người muốn chắc chắn họ nắm vững những chân lý không thể lay chuyển bất kể những giao động đáng sợ nào họ gặp trên nẻo đường đức tin.  Dường như những tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca đã hơi sợ hãi do bài giảng về việc Chúa Giê-su sắp trở lại vào ngày tận thế, đến nỗi họ không còn nhìn thấy Chúa mà chỉ nghĩ đến việc phán xét chung!

          Giống như người làm trò xiếc đi trên giây biết giữ thăng bằng nhờ chiếc sào họ mang trên hai tay, chúng ta cũng có thể giữ được sự quân bình bao lâu chúng ta nhớ kỹ điều này:  Chúa làm chủ mọi sự.  Bất kể ngày Tận thế thực sự như thế nào, bất kể khi nào nó xảy ra, Cha trên trời của chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta hoặc ngừng yêu thương chúng ta.  Có Chúa ở bên cạnh, chúng ta có thể đối diện với mọi sự, ngay cả với ngày tận thế nữa.

          Thời đại nào người ta cũng có những lời tiên tri về ngày tận thế.  Các nhà tiên tri thì bảo chúng ta:  “Hãy sẵn sàng!”  Tai họa sẽ tới ngày mai, một tháng nữa, hoặc vào năm 1981… Thiên Chúa sẽ tiêu diệt mọi kẻ làm điều ác và bạn cần phải đứng ở phía bên phải nếu bạn muốn tồn tại.

          Nhưng thánh Phao-lô lại khuyên chúng ta:  “Đừng hoảng sợ”.  Ngày sau hết Chúa sẽ đến không có gì là kinh hoàng nếu chúng ta coi ngày nào cũng là ngày của Chúa, một ngày sống trong sự hiện diện của Người.  Ngài nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa, Cha chúng ta, là “Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp”.  Nếu chúng ta kết hiệp với Thánh Thần của Người, Người “sẽ cho tâm hồn chúng ta được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành” (2 Thê-xa-lô-ni-ca 2:16-17).

          Vậy bạn hãy đứng vững!  Hãy nắm giữ!  Nhưng cũng phải thư giãn.  Chúa đã leo lên xe đu với bạn.  Cánh tay Người quàng chung quanh bạn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã hiện diện và che chở con.  Xin Cha giúp con biết tin tưởng Cha hơn nữa”.