Thứ Năm tuần 21 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 1:1-9

 

Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng.  (1 Cô-rin-tô 1:9)

 

          Thật là một lời hứa quý báu!  Chúa Giê-su sẽ giữ cho bạn được vững mạnh trong đức tin.  Người sẽ giữ cho bạn được vững vàng và không lay chuyển trong mục đích.  Người sẽ ban cho bạn sức mạnh để chiến đấu trong cuộc chiến thiêng liêng và Người cũng sẽ chiến đấu cho bạn nữa.  Chính Chúa Giê-su sẽ ban cho bạn tất cả những gì cần thiết trên con đường đức tin, như những ân huệ thiêng liêng, ơn hiểu biết và sẵn sàng chia sẻ đức tin của bạn.  Người sẽ ban cho bạn sức mạnh và sự kiên cường nhắm tới mục đích.  Người trung thành như vậy đó!

          Thánh Phao-lô tin rằng Thiên Chúa sẽ giữ trọn lời hứa, ngay cả trong những tình huống giống như tình huống ung nhọt của Giáo Hội Cô-rin-tô.  Giáo Hội tại đây gặp sóng gió vì chia rẽ về vấn đề giáo lý cũng như luân lý, thậm chí về cả vấn đề loạn luân mà người ta nhắm mắt làm ngơ.  Những cuộc tranh cãi phải đi theo vị tông đồ nào đã đe dọa sự hiệp nhất của cộng đoàn.  Nảy sinh những bè phái chủ trương kiêng khem ăn uống và sống độc thân thì cao quý hơn là hôn nhân.  Những ganh đua cho rằng mình có các ân huệ thiêng liêng đã ngày một tăng.  Những triết thuyết Hy-lạp pha trộn với giáo lý Ki-tô giáo đến độ một số người trong Giáo Hội đem cả sự sống lại ra làm trò bêu riếu.  Đây là những vấn đề trầm trọng, nhưng thánh Phao-lô biết rằng đối với Thiên Chúa quyền năng, vững mạnh và đáng tin cậy thì chẳng có vấn đề nào là quá lớn lao cả.

          Thiên Chúa đã yêu thương Giáo Hội tại Cô-rin-tô, bất chấp mọi trục trặc và hiểu sai về Tin Mừng.  Cũng vậy, Người yêu thương bạn và gia đình bạn.  Từ thế kỷ thứ nhất cho tới hôm nay, Người vẫn có thể sửa chữa những bê bối trong đời sống của dân Người.  Người sẽ không khi nào bỏ cuộc đối với bạn, nhưng bạn cần phải tin tưởng Người có khả năng chữa lành và làm cho bạn vững mạnh.  Nếu bạn cần được chữa lành và hiệp nhất, hãy xin Người giúp.  Bạn hãy tìm đến Người.  Bạn hãy tùng phục Người và để cho đức khôn ngoan của Người dẫn dắt bạn.

          Gần cuối thư, thánh Phao-lô nói với anh chị em tín hữu Cô-rin-tô:  “Không một thử thách đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người.  Thiên Chúa là Đấng trung tín, Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức;  nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng” (1 Cô-rin-tô 10:13).  Vậy hôm nay bạn hãy nắm chắc chân lý này.  Hãy tin rằng chân lý ấy dành cho bạn.  Chúa đã gọi bạn, không phải để sa ngã, mặc cảm tội lỗi hoặc bị khiển trách, nhưng để cho bạn làm bạn đồng hành với Con Một và dân của Người.  Người sẽ ban cho bạn mọi ân sủng và phúc lành để bạn chu toàn lời gọi này!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn biết và yêu mến Chúa nhiều hơn.  Con tin Chúa có thể hoàn tất điều tốt Chúa đã khởi sự nơi con”.