Thứ Tư tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:17-29

 

Lễ thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

 

Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông.  (Mác-cô 6:19)

 

          Thưa các bạn, tôi phải truyền lại điều gì cho con cái tôi và những người tôi hướng dẫn hoặc có ảnh hưởng?  Bài đọc hôm nay trình bày một chọn lựa sống động.

          Bà Hê-rô-đi-a chắc chắn đã biết làm thế nào để ảnh hưởng ông chồng là vua Hê-rốt.  Bà chỉ cần đánh vào nhược điểm của nhà vua.  Ly dị với anh của Hê-rốt và giờ đây kết hôn với ông, bà căm giận ông Gio-an Tẩy Giả đã thẳng thừng tố cáo việc ngoại tình của họ.  Mặc dù Hê-rốt kính nể ông Gio-an, nhưng vợ ông ta vẫn thắng thế khi thuyết phục được ông ta bắt và giam ông Gio-an vào ngục.  Tuy nhiên bà ta vẫn chưa hài lòng với điều này, mà còn muốn tiêu diệt ông Gio-an!

          Không muốn âm thầm nuôi lòng thù hận nữa, Hê-rô-đi-a truyền lại lòng thù hận ấy cho con gái là Sa-lô-mê và còn dùng cô ta làm con mồi khiến cho chồng sa lưới.  Chắc chắn Sa-lô-mê đã thấm nhuần mối thù của mẹ đối với ông Gio-an Tẩy Giả và những thói dâm loạn của bà ấy, vì chúng ta có thể thấy cô ta tự nguyện múa nhảy cho Hê-rốt coi và sự kiện cô ta không ngại đòi có được cái đầu của một tù nhân để trên đĩa!

          Thật là trái ngược nhau một trời một vực.  Một đàng chúng ta thấy Hê-rô-đi-a xảo quyệt, lèo lái và ác độc.  Đàng khác chúng ta có ông Gio-an Tẩy Giả lương thiện và thẳng thắn, không khi nào cúi mình chịu khuất phục lừa dối để đạt mục đích.  Hê-rô-đi-a chỉ quan tâm đến việc làm tắt đi tiếng lương tâm để bà ta có thể tiếp tục sống theo mình muốn.  Còn thánh Gio-an Tẩy Giả dấn thân rao giảng sám hối vừa để thanh tẩy lương tâm vừa đưa người ta vào con đường tiến đến sự thánh thiện.  Hê-rô-đi-a chỉ biết đến mình.  Thánh Gio-an Tẩy Giả quan tâm đến dân Ít-ra-en và vinh quang của Thiên Chúa mình thờ kính.  Hê-rô-đi-a nhắm hướng hỏa ngục mà đi theo đường lối ma quỷ.  Thánh Giio-an Tẩy Giả theo hướng thiên đàng mà đi trong đường lối Thiên Chúa.

          Vậy những người khác sẽ được thấm nhuần những gì từ nơi tôi?  Tôi có tỏ ra chấp nhặt và cay đắng không?  Tôi có cái tính phê bình chỉ trích để đổ lỗi cho người khác không?  Hay những người ở chung quanh tôi có thấy được lòng cao thượng, biết ơn, tin tưởng, quảng đại và yêu thương không?  Chúng ta có biết hay không thì người khác cũng đang học ở nơi chúng ta mỗi ngày.  Nếu muốn, chúng ta đều có thể truyền lại cho họ lối sống của Chúa Ki-tô!

 

          “Lạy Cha, con muốn chia sẻ tình yêu của Cha với người khác.  Xin Cha tẩy rửa con khỏi tính ích kỷ, để con có thể truyền lại gia nghiệp đức tin phong phú mà Cha đã ban cho con!”