Chúa Nhật tuần 22 Thường niên

Suy niệm Gia-cô-bê 1:17-18,21-22,27

 

Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.  (Gia-cô-bê 1:22)

 

          Lúc nào cũng thấy lời nói!  Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy lời nói.  TV, radio, iPods, máy điện toán, báo chí, sách vở, tạp chí…, tất cả đều sẵn sàng giúp tâm trí chúng ta thỏa mãn và khêu gợi những thích thú của chúng ta.  Nhưng thật nhiều điều đến với chúng ta qua tai này sang tai kia.

          Nếu xét theo phương diện thiêng liêng cho chính xác thì điều này có thể là cách bảo vệ tốt trước những ảnh hưởng của thế gian.  Nhưng chúng ta cũng có nguy cơ bịt tai lại trước lời quan trọng hơn tất cả những lời khác, đó là Lời Chúa.  Không ý thức như vậy, chúng ta sẽ đi tới thái độ coi Kinh Thánh cũng giống như những lời khác mà thôi, nghĩa là dẹp bỏ sang một bên, che chắn mình để khỏi bị Lời Chúa thách thức, không cảm thấy cần phải áp dụng Lời Chúa vào đời sống.  Vậy chúng ta có thể làm gì để chắc chắn mình sẽ trở thành những kẻ “sống Lời Chúa”?

          Một trong những câu trả lời đúng nhất, đó là làm lectio divina, hoặc cầu nguyện bằng Lời Chúa.  Những bước căn bản của lối cầu nguyện này thật đơn giàn.  Trước hết bạn hãy đọc chậm chậm và ý tứ một đoạn Kinh Thánh (lectio).  Bạn hãy sử dụng những ghi chú ở cuối trang hoặc phần chú giải nếu bạn thấy cần.  Tiếp đến, bạn hãy thinh lặng suy nghĩ về ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh (meditatio).  Hãy để cho những lời của đoạn sách lắng sâu vào tâm trí bạn.  Sau đó, trong cầu nguyện bạn hãy nói với Chúa về đoạn Kinh Thánh (oratio).  “Lạy Chúa, con phải áp dụng câu Kinh Thánh này thế nào vào đời sống con?”

          Lectio divina không chỉ kết thúc ở đấy.  Mục đích của lectio là đưa bạn đến tiếp xúc với Chúa chứ không chỉ đọc và hiểu lời Người.  Cho nên hai bước kế tiếp mới thực khó.  Trước hết trong thinh lặng tâm hồn, bạn cứ nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Chúa, chiêm ngưỡng sự tốt lành Người đã tỏ ra cho bạn biết qua lời Người (contemplatio).  Rồi giống như hoa trái nảy sinh từ việc đọc và cầu nguyện của bạn, bạn hãy quyết định phải làm sao đáp lại những gì Chúa đã tỏ ra cho bạn (operatio).  Bạn sẽ sống lời ấy như thế nào để nó được trở nên sống động?

          Chúa Giê-su bảo bạn:  “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lu-ca 11:28).  Ước chi lời này, lời ban sự sống, tìm được một chỗ trong trái tim hết thảy chúng ta!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con biết đón nhận lời Chúa đã ươm trồng trong con.  Xin cho lời ấy đâm rẽ sâu trong tâm hồn con và sinh hoa trái dồi dào trong đời sống con”.