Thứ Năm tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 5:1-11

 

Thế là họ bỏ hết mọi sự mà theo Người.  (Lu-ca 5:11)

 

          Có bao giờ bạn cảm thấy những trở ngại làm cho bạn khó mà chấp nhận lời Chúa Giê-su gọi bạn hãy theo Người không?  Nếu có thì Chúa nói những lời khích lệ này với bạn ngay lúc này.

          Chúa Giê-su:  “Những gì con nghĩ là đang giữ chân con lại trong khi theo Thầy, những gì đang gây áp lực hay làm con khó chịu, con cứ đem theo tất cả đến cho Thầy.  Con hãy tin tưởng Thầy;  Thầy sẽ lo liệu hết!  Điều quan trọng nhất, con phải biết Thầy yêu thương con thế nào và muốn dành thì giờ ở với con mỗi ngày.  Vậy nếu con nghĩ là có gì đang giữ con lại, cứ đem nó đến cho Thầy!”

          Tôi:  “Lạy Chúa, ngay cả công việc của con hay sao?  Công việc của con thật là đòi hỏi.  Giờ làm việc thì dài, rồi trở về nhà là con mệt và chán muốn chết đi được.  Con cám ơn Chúa đã mời gọi con và thực sự con cũng muốn đến, nhưng con bận rộn quá đi”.

          Chúa Giê-su:  “Thì con cứ đem công việc của con đến đây rồi Thầy sẽ giúp con hoàn tất.  Thầy thích con là một người chịu khó làm việc và sốt sắng lo lắng cho gia đình.  Con không phải chiến đấu trong cuộc chiến này một mình đâu.  Thầy ở đấy với con.  Cứ ráng hết sức ở bên Thầy khi con làm công việc hằng ngày”.

          Tôi:  “Nhưng Chúa ơi, con cũng còn gánh nặng tài chánh đè trên vai.  Con còn đang nợ nần, và làm như con không thể nào trả nổi.  Con xấu hổ với chính mình và bối rối về hoàn cảnh của mình.  Con chỉ nghĩ là chắc chắn Chúa không được vui về con”.

          Chúa Giê-su:  “Con cứ mang điều ấy đến đây.  Hãy để Thầy giúp con vượt qua tình trạng tài chánh này.  Chắc chắn bây giờ mọi sự đều khó khăn.  Có lẽ con đã có những chọn lựa sai lầm.  Nhưng Thầy vẫn một lòng yêu thương con và Thầy muốn giúp đỡ con”.

          Tôi:  “Lạy Chúa, con muốn theo Chúa, nhưng con có một tội lỗi cố hữu này mà con không làm sao dẹp được nó.  Làm sao con theo Chúa được trong khi mang cái cối đá đó trên cổ mình?”

          Chúa Giê-su:  “Con cứ đem tình huống ấy tới đây, rồi chúng ta sẽ cùng nhau xử lý nó.  Hãy để Thánh Thần của Thầy dạy con làm thế nào để được tự do.  Điều ấy có thể không dễ dàng và cũng có thể không làm ngay lập tức được.  Nhưng Thầy có thể giúp con”.

 

          “Lạy Chúa, con muốn theo Chúa!  Con sẽ tin vào lời Chúa hứa với con.  Con sẽ tin là Chúa có thể giúp con thắng vượt những trở ngại và gánh nặng của con.  Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa.  Con đã cảm thấy nhẹ nhõm rồi!”