Chúa Nhật tuần 23 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 7:31-37

 

Hãy mở ra!  (Mác-cô 7:34)

 

          Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giê-su đã làm rất nhiều phép lạ chữa lành khi Người thi hành sứ vụ công khai.  Vậy chúng ta có thể hiểu tại sao chỉ có một số câu chuyện chữa lành được lưu lại trong sách Kinh Thánh, còn những câu chuyện khác thì không.  Thí dụ, bạn thử nghĩ coi bao nhiêu người mù đã được Chúa Giê-su chữa lành, mà tại sao câu chuyện về anh Bác-ti-mê lại đặc biệt như vậy (Mác-cô 10:46-52)?

          Tuy nhiên bài Tin Mừng hôm nay thì khác.  Đây là một trong những câu chuyện ít khi thấy vì Chúa Giê-su chẳng làm điều gì khác ngoài việc chạm tới một người vừa điếc vừa ngọng, rồi phán một lời ra lệnh để chữa lành họ.  Lần này Người đã đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, bôi nước miếng vào lưỡi anh và thở dài từ tận đáy lòng Người.

          Tại sao Chúa Giê-su làm tất cả những điều này?  Có thể là thêm vào việc chữa tai cho người ấy, có phải Chúa cũng thực hiện một cuộc chữa lành cho nội tâm cho anh không?  Có lẽ khi Chúa thở dài và kêu lên “Ép-pha-tha”, tiếng A-ram có nghĩa là “hãy mở ra”, Người cũng nói về tâm hồn anh ta nữa.  Có lẽ Người đã dắt anh ta ra khỏi đám đông là để anh ta khỏi bị phân tâm.  Có lẽ Người chữa lành cả bệnh điếc thiêng liêng cũng như bệnh điếc thể xác của người ấy.

          Câu chuyện này nói với chúng ta rằng Chúa Giê-su muốn mở tai và mở tâm hồn chúng ta.  Vậy bạn cứ cho Người cơ hội để làm điều này cho bạn!  Hãy để Người dắt bạn ra khỏi đám đông mỗi ngày sống của bạn.  Bạn hãy dẹp qua một bên những đòi hỏi của cuộc sống mỗi ngày để bạn có một ít phút đồng hồ mà nghe Chúa nói với bạn những lời yêu thương và hứa hẹn.  Hãy để cho tiếng của Người làm tan đi mọi sợ hãi, lo lắng hay nghi ngờ trong lòng bạn.

          Ngay bây giờ, ngay lúc này, bạn hãy tưởng tượng mình đang ở một mình với Chúa tại một nơi yên tĩnh.  Bạn hãy nhìn vào nét biểu lộ trên gương mặt Người, tình yêu trong mắt Người.  Người muốn nói “Hãy mở ra” cho từng phần sâu thẳm nhất của con người bạn.  Vậy bạn hãy đến với Người trong thinh lặng nhờ tín thác và hy vọng nơi Người.  Bạn hãy biết rằng Người đang ở với bạn.  Hãy để Người nói với bạn những lời ban sự sống.

 

          “Lạy Chúa, xin hãy làm yên đi những tiếng ồn ào của thế giới, để con có thể nghe Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, con cần được Chúa mở lòng con hôm nay”.