Thứ Ba tuần 23 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 6:1-11

 

Nào anh em không biết sao?  (1 Cô-rin-tô 6:3)

 

          Sau khi trách cứ tín hữu Cô-rin-tô về những việc vô luân, thánh Phao-lô nhắm thẳng vào những kiện tụng đã phát sinh giữa họ với nhau.  Rõ ràng họ thấy khó mà giải quyết được những tranh luận của họ như là những người anh chị em trong Chúa Ki-tô, vì vậy họ đã nhờ đến hệ thống luật pháp của đế quốc Rô-ma.  Cho nên thánh Phao-lô mới hỏi họ ba lần “Nào anh em không biết sao…?” để nhắc nhở họ phải sống như thế nào sau khi họ đã được ghi ấn tín sự hiện diện của Chúa Thánh Thần!

          Còn bạn thì sao?  Bạn không biết “Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ” (Rô-ma 1:16) hay sao?  Bạn không biết bạn “đã được tẩy rửa, được thánh hóa, được nên công chính nhờ danh Chúa Giê-su Ki-tô” (1 Cô-rin-tô 6:11) hay sao?  Bạn không biết bạn thực sự có thể “cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa” để “mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa” (Ê-phê-xô 4:22,24) hay sao?  Dĩ nhiên là bạn biết chứ!  Bạn chỉ cần giữ những chân lý này của Tin Mừng trong đầu óc bạn.  Rồi bạn sẽ thấy sự hiện diện và sức mạnh của Chúa đầy tràn tâm hồn bạn.

          Đánh mất những chân lý Tin Mừng không những làm trôi đi cảm nghiệm của chúng ta về sự hiện diện của Chúa, mà còn mở ra cho những rắc rối khác.  Thánh Phao-lô đã phải nhắc nhở cho tín hữu Cô-rin-tô biết họ đã thuộc về Chúa Ki-tô không phải chỉ để họ có cái nhìn tích cực hơn, nhưng còn để họ biết cư xử với nhau bằng sự kính trọng.  Thánh Phao-lô biết nếu họ nắm lấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần, họ sẽ thấy thật dễ dàng giải quyết được những tranh tụng của họ cách bình an và thương mến.

          Câu chuyện về giáo hội Cô-rin-tô  bảo chúng ta cần phải đến với Chúa Thánh Thần.  Khi chúng ta cầu xin Người giúp chúng ta luôn sáng suốt ghi nhớ những chân lý “Nào anh em chẳng biết sao?” của Ki-tô giáo, thì đời sống chúng ta sẽ thay đổi.  Chúng ta phát huy một viễn tượng thiên đàng giúp chúng ta được vui mừng bất kể khó khăn nào.  Tự nhiên chúng ta sẽ cố gắng quảng đại trong những mối tương quan của chúng ta.  Chúng ta có nhiều khả năng hơn để buông đi những hận thù và để tha thứ như Chúa Giê-su đã tha thứ.

          Tin Mừng đem lại sự sống trọn vẹn, chứ không chỉ là hơn nếp sống xưa.  Vậy bạn hãy nâng tâm hồn lên với Chúa và xin Người tỏ ra cho bạn biết rõ hơn rằng ở trong Chúa Ki-tô mọi sự đều thuộc về bạn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã mặc khải Tin Mừng ban sức mạnh, sự biến đổi và tự do.  Lạy Chúa, xin làm cho con được mạnh mẽ để con sống trong sự trọn vẹn đầy đủ của Tin Mừng”.