Thứ Năm tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:27-38

 

Hãy yêu kẻ thù.  (Lu-ca 6:27)

 

          Chúa Giê-su chẳng biết việc này thật là khó và thế gian có thể tàn bạo như thế nào hay sao?  Chúng ta có kẻ thù chung quanh mình, từ nhân viên cùng sở làm dối gạt để được thăng cấp cho đến người giáo dân cùng xứ đạo tranh chỗ đậu xe của chúng ta.  Liệu có đủ để bao dung cho họ không?  Rồi tôi có thực sự phải yêu thương họ không?

          Phải chứ.

          Có khi nào bạn thấy dễ dàng đối xử nhân ái nơi công cộng mà vẫn còn mang lòng thù hận và giận dữ người khác không?  Một người nào đó có thể xúc phạm đến chúng ta thật trầm trọng đến nỗi chúng ta chẳng mong ước điều gì ngoài điều dữ xảy ra cho họ, thậm chí tới độ muốn tích cực tìm cách trả thù họ.  Đây là những tình huống Chúa Giê-su có thể đảo ngược lại cho chúng ta.  Người có thể ban cho chúng ta những trái tim yêu thương và nhân từ.  Người có thể thay đổi chúng ta tới mức độ chúng ta không còn bị chích nọc độc của thù hận ganh ghét nữa.

          Làm sao Người có thể làm được điều ấy?  Thưa bằng cách dạy cho chúng ta một chân lý quan trọng và nói cho chúng ta biết chân lý ấy bằng cách khiến nó ngấm thật sâu vào tâm hồn chúng ta.  Vậy chân lý ấy là gì?  Đó là Người yêu thương hết mọi người giống y như Người yêu thương bạn.  Bạn hãy nghĩ đến mọi cách giúp bạn cảm nghiệm được lòng nhân từ, cảm thông và chăm sóc của Chúa.  Bạn hãy nghĩ tới nhiều lần Người đã tha thứ và đưa bạn trở về sau khi bạn lang thang trong tội lỗi.  Bạn hãy nghĩ Người mau mắn chúc phúc cho bạn.  Đó chính là cách Người cảm nghĩ về những người mà bạn thấy khó yêu thương nhất.  Người gọi họ là “bạn hữu” và “yêu dấu” y như Người gọi bạn.

          Chìa khóa để yêu thương những người chúng ta không thích là hãy xin Chúa giúp chúng ta biết nhìn họ bằng con mắt của Chúa.  Hoặc nói theo cách khác, chìa khóa là hãy xin Chúa cho chúng ta thấy chúng ta hết thảy đều đặc biệt trước mắt Người.  Người Mỹ giàu có cũng không quan trọng hơn người Haiti nghèo khổ nhất.  Những kẻ gây tội ác ghê tởm nhất cũng có thể nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa giống như người cao quý và nhân đức nhất.  Hết thảy chúng ta đều được yêu thương, được cứu độ và có thể đạt tới mức thánh thiện sâu xa nhất, tất cả chỉ vì đó là ân sủng của Chúa.

          Vậy bạn có muốn yêu thương kẻ thù của bạn không?  Hôm nay bạn cứ dành chút thì giờ nhìn vào thánh giá.  Hãy để Chúa cho bạn thấy Người đánh giá mọi người một cách vô hạn, thậm chí ngay cả người mà bạn không thể chịu đựng nổi.  Hãy mạnh dạn tiến một bước, nhưng cũng hãy khiêm nhường, rồi hãy xem tình yêu Chúa Ki-tô làm mềm trái tim của bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy dẫn con đến với tình yêu!”