Thứ Ba tuần 24 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 12:12-14,27-31

 

Anh em là thân thể Đức Ki-tô và mỗi người là một bộ phận.  (1 Cô-rin-tô 12:27)

 

          Chúng ta hết thảy đều thích nhận được quà tặng.  Nhưng càng tốt hơn nếu người tặng lại cẩn thận chọn lựa quà tặng thích hợp với chúng ta.  Chúng ta đặc biệt nhớ đến những quà tặng mà chúng ta biết người cho đã bỏ ra thời giờ, suy nghĩ và cố gắng để chọn lựa.

          Đó cũng là những thứ quà tặng thánh         Phao-lô nói đến khi viết cho tín hữu Cô-rin-tô.  Những quà tặng này rất giá trị vì Thiên Chúa đích thân chọn cho chúng ta.  Người đã để ý tới những tài năng đặc biệt dành cho chúng ta trước khi chúng ta sinh ra.  Một số trong chúng ta có ơn để dạy dỗ, rao giảng Tin Mừng hoặc giảng thuyết.  Nhưng những người khác thì Chúa để cho đảm trách “công tác hậu phương” như hiếu khách, phân định thần loại hoặc quản trị.  Bất kể đó là những quà tặng nào, chúng ta cũng có thể nhận lãnh hết lòng, vì biết rằng những thứ đó là do Cha chúng ta ban, Đấng có những kế hoạch lớn lao để cho chúng ta sử dụng.

          Ngoài tất cả những điều ấy, các ân huệ này là từ trời ban xuống!  Chúng là những đặc sủng siêu nhiên nên có khả năng đem một chút thiên đàng xuống trần gian.  Khi học sử dụng những ân huệ ấy, chúng ta có thể làm thay đổi thế giới chung quanh, đem ánh sáng và chân lý của Chúa vào nơi tối tăm hỗn độn.  Một khi đã là ân sủng Thiên Chúa ban thì ngay cả một điều “bình thường” như chuẩn bị một bữa cơm ngon cũng có thể là khí cụ mạnh mẽ của tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa!

          Thánh Phao-lô cho thấy rõ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những ân huệ này nhắm mục đích quan trọng theo ý định của Người.  Người muốn chúng ta sử dụng chúng để xây đắp Giáo Hội Người.  Người muốn chúng ta sử dụng chúng mà đem trời xuống đất để cho những người khác được cảm động và thay đổi do sứ điệp Tin Mừng.  Những ân huệ này là để làm cho chúng ta được vững mạnh.  Chúng cũng mang mục đích là để được cho đi, cho những người trẻ đang theo những chương trình giáo lý được đào tạo tốt, cho những người nghèo chẳng có gì và cảm thấy bị bỏ rơi, cho người già neo đơn đang khát khao tình bạn và sự cảm thông, cho người hàng xóm đang mong chờ được nghe tin mừng về Chúa Ki-tô.

          Chúng ta hết thảy đều là những bộ phận của một thân thể.  Vậy chúng ta hãy sử dụng những ân huệ của chúng ta để xây dựng cho nhau!

 

          “Lạy Chúa, xin cho con thấy những ân huệ con nhận được là gì, và cho con những cơ hội để sử dụng chúng.  Xin Chúa ban cho con sự cảm thông để con biết yêu thương dân Chúa và sự mạnh dạn để con bước ra mà phục vụ họ!”