Thứ Sáu tuần 24 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 9:9-13

Lễ thánh Mát-thêu, Tông Đồ

 

Ông đứng dậy đi theo Người.  (Mát-thêu 9:9)

 

          Mát-thêu là một trong số những người Do-thái làm việc cho chính quyền thuộc địa Rô-ma tại Pha-lét-tin.  Thường tình theo thói tham nhũng và bất công, những người thu thuế có tiếng là gian lận đối với đồng bào của họ, bỏ túi những số tiền họ bội thu của dân chúng.  Bị coi như một kẻ phản bội dân tộc, Mát-thêu được xếp vào hạng đĩ điếm và những kẻ tội lỗi công khai khác.

          Nhưng tất cả những điều này đã thay đổi khi Mát-thêu đáp lời Chúa kêu gọi.  Theo thời gian, ngài đã thực hiện một cuộc trở lại sâu xa và trở thành một tác giả Tin Mừng vĩ đại.  Ngài hiến thân đem sứ điệp Tin Mừng đến cho những đồng bào Do-thái đã một lần ngài kỳ thị và làm gương xấu cho họ.  Thậm chí hôm nay, việc rao giảng của ngài vẫn tiếp tục đánh động tâm hồn người ta qua sách Tin Mừng mang tên ngài.

          Thật thích thú khi bài đọc Tin Mừng hôm nay đặt Mát-thêu song song với nhóm Pha-ri-sêu là những người tuy trung thành với Do-thái giáo hơn nhưng lại không muốn chấp nhận những giáo lý của Chúa Giê-su.  Chúa Giê-su biết họ nhiệt thành, nhưng Người vẫn khuyến khích họ hãy đi xa hơn nữa bằng cách trải rộng lòng thương xót và cảm thông.  Hiểu theo nghĩa nào đó, Chúa Giê-su đang gửi đến họ cùng một lời kêu gọi Người đã nói với Mát-thêu:  “Hãy theo tôi” (Mát-thêu 9:9).

          Rõ ràng sự thánh thiện không phải là một chọn lựa chúng ta làm một lần thôi, thí dụ như khi chúng ta chịu phép Thêm sức hay quyết định tham dự Thánh lễ đều đặn.  Nếu Chúa Giê-su đã thúc giục các nhà lãnh đạo tôn giáo Ít-ra-en hãy làm cho đức tin sâu xa hơn, thì tại sao chúng ta lại nghĩ là Người không kêu gọi chúng ta đi xa hơn nữa?

          Không có kết thúc cho lời kêu gọi nên thánh, ít nhất trong cuộc sống đời này.  Đó không phải vì chúng ta tội lỗi hết hy vọng.  Không, lời gọi không bao giờ kết thúc vì đời sống chúng ta vẫn tiếp tục thay đổi.  Một người trẻ mới bước chân vào đời phải đối phó với những thử thách khác với một người già cả hơn đang đối diện với cuộc sống về hưu.  Một người mẹ có con nhỏ sẽ có đường lối nên thánh khác với mẹ của mình đang sống trong nhà dưỡng lão.  Mát-thêu quyết định theo Chúa để làm một môn đệ mới của Người khác xa với quyết định của ngài khi theo Chúa như một tông đồ đầy Thánh Thần hoặc như một vị chủ chăn khôn ngoan.

          Còn Chúa Giê-su kêu gọi bạn như thế nào?  Đâu là những bước kế tiếp Người đang muốn bạn tiếp tục trên đường nên thánh?

 

          “Lạy Chúa, con muốn theo Chúa với cùng một đam mê như thánh Mát-thêu.  Xin cho đời con là một chứng từ cho Chúa”.