Thứ Bảy tuần 25 Thường niên

Suy niệm Đa-ni-en 7:9-10,13-14

Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần

 

Ngàn ngàn hầu hạ Người.  (Đa-ni-en 7:10)

 

          Thánh Phao-lô bảo chúng ta rằng những gì có thể giúp chúng ta biết Chúa đều nằm ngay trong các tạo vật.  Bản thể vô hình của Người, cá tính cũng như mọi phẩm tính của Người, đều “rõ ràng” trong những gì Người đã tạo dựng (Rô-ma 1:19).  Những rặng núi sừng sững và đại dương sóng dồn nói lên sự vô hạn và sức mạnh của Thiên Chúa.  Bao nhiêu loại thú vật và cỏ cây biểu lộ óc tưởng tượng vô biên của Người.  Cả đến hình thù những con hà mã và hươu cao cổ cũng cho thấy tính khôi hài của Thiên Chúa nữa.

          Các vị Tổng lãnh thiên thần mà chúng ta mừng lễ hôm nay cũng cho chúng ta biết về Chúa như vậy.  Từ “Thiên sứ” hoặc từ “Thiên thần” trong tiếng Hy-lạp có nghĩa là sứ giả, không nhấn mạnh đến tính cách họ là ai và làm gì.  Cho nên ngay trong chính công việc họ làm, họ đã giúp người ta nhận biết bản thể của Thiên Chúa rồi.

          Vậy chúng ta hãy suy nghĩ về những gì các thiên sứ này làm, để thấy được Cha trên trời của chúng ta dưới một ánh sáng mới.  Trước hết có thánh Mi-ca-e, đấng chúng ta tôn kính như một dũng sĩ dấn thân trong cuộc chiến của dân Chúa (Khải Huyền 12:7-9).  Thứ đến là thánh Gáp-riên, đấng chúng ta tôn kính như một sứ giả mang đến và khẳng định lời Chúa cho dân Người (Lu-ca 1:19,26-28).  Sau cùng là thánh Ra-pha-en, đấng chúng ta tôn kính như một “lương y” của Thiên Chúa mang đến sự chữa lành và giải thoát cho chúng ta (Tô-bít 12:1-22).

          Vậy các vị thiên sứ này nói cho chúng ta biết điều gì về Thiên Chúa?  Các ngài bảo chúng ta rằng Thiên Chúa sẽ luôn chiến đấu cho chúng ta chống lại kẻ thù.  Còn ai mạnh hơn là Thiên Chúa?  Các ngài bảo chúng ta rằng Thiên Chúa thích nói với chúng ta và dạy chúng ta biết kế hoạch Người dành cho chúng ta.  Ai có thể làm tắt được lời vĩnh cửu của Chúa?  Các ngài bảo chúng ta rằng Thiên Chúa có quyền năng chữa lành chúng ta, hàn gắn những gì đổ vỡ, vá lại những gì bị xé rách và chữa mọi bệnh tật làm tổn thương tâm hồn chúng ta.  Ai có thể ngăn cản được lòng thương xót của Chúa?

          Có thể chúng ta không luôn thấy được những điều mình mong muốn, như quyết định trong mỗi lần xung đột, việc thể hiện của từng lời nói, hoặc sự chữa lành mọi bệnh tật, nhưng các Tổng lãnh thiên thần đều cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn lấy đức khôn ngoan và kế hoạch của Người mà ủng hộ chúng ta.  Các ngài bảo chúng ta rằng các ngài cũng luôn ở với chúng ta, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong những khi chúng ta cần giúp đỡ.

 

“Lạy Cha, con tin vào quyền năng chữa lành của Cha, xin Cha chiến đấu cho con và phán dạy con.  Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa!”