Thứ Năm tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:6-9

 

Vua tìm cách gặp Đức Giê-su.  (Lu-ca 9:9)

                         

          Tin đồn bay xa.  Điều tra kỹ càng.  Ông Giê-su người Na-da-rét này là ai vậy?  Ông ta từ đâu đến và thực sự ông ta muốn gì?  Có phải ông ta chính là Gio-an Tẩy Giả đã trở về từ cõi chết không?  Hay là ngôn sứ Ê-li-a tái sinh?  Hoặc chỉ là một tên khích động quần chúng đến từ Ga-li-lê?

          Đối với vua Hê-rốt, đây là một điều đặc biệt khúc mắc.  Ông đã diệt đi Gio-an Tẩy Giả, và dường như sự hiện diện của Chúa Giê-su lại làm dấy lên tiếng lương tâm của ông về việc đó.  Có lẽ ông muốn gặp Chúa Giê-su không phải là con người bằng xương bằng thịt, nhưng là con người thiêng liêng.  Có phải Thiên Chúa đang nói với ông qua Chúa Giê-su và qua cả ông Gio-an nữa không?  Lại nữa, cái nhìn của Hê-rốt đã bị che phủ và ông không sao phá được lớp sương mù dày đặc để đến với đức tin.

          Tận trong tâm hồn, chúng ta hết thảy đều muốn “gặp” Chúa.  Nhưng cũng như Hê-rốt, chúng ta bị che chắn bởi viển ảnh mờ ảo.  Việc không tha thứ, sự cay đắng, sợ hãi, lo âu, tất cả những điều này và nhiều thứ khác nữa đã giữ chúng ta lại trong bóng tối.  Nhưng không gì cầm giữ chúng ta mạnh hơn là tội lỗi.  Gio-an Tẩy Giả đã đưa tội lỗi của Hê-rốt ra ánh sáng khi ngài chỉ trích cuộc hôn nhân của Hê-rốt với Hê-rô-đi-a, vợ của anh nhà vua.  Hê-rốt có thể đã hối hận.  Có thể ông đã tìm ra cách thoát khỏi cuộc kết hợp vô luân ấy.  Nhưng ngược lại, ông đã chọn làm tắt đi tiếng nói của Gio-an.

          Bạn không cần phải theo vết chân của Hê-rốt!  Chúa Thánh Thần có thể làm tan đi mọi đám mây che khuất không cho bạn thấy Chúa.  Rồi nhờ ơn thống hối, bạn có thể cộng tác với Người trong công việc này.  Thực vậy, tập thói quen thống hối mỗi tối trước khi đi ngủ có lẽ là một trong những cách tốt nhất để giúp cái nhìn của bạn mỗi lúc một bén nhạy hơn.

          Vậy mỗi buổi tối, bạn hãy nhìn lại ngày sống và xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận định tất cả những gì bạn đã làm, đã nói hoặc đã suy nghĩ làm mất lòng Chúa.  Rồi bạn chỉ xin ơn tha thứ và xin Chúa Thánh Thần giúp bạn ngày mai làm cho tốt hơn.  Bạn hãy kết thúc bằng cách cảm tạ Chúa vì Người nhân từ và phục hồi mối tương quan giữa bạn với Người.  Dần dần cái nhìn của bạn sẽ rõ hơn, chỉ là nhờ bạn đã để cho Chúa Thánh Thần hành động trong tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến và cất đi những đám mây làm cho con không thấy rõ.  Xin Chúa ban cho con một tâm hồn thống hối, để con có thể được gần với Chúa Giê-su hơn mọi ngày trong đời con”.