Thứ Sáu tuần 25 Thường niên
Suy niệm Giảng Viên 3:1-11
Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận
thức về vũ trụ. (Giảng Viên 3:11)
Trong đoạn Kinh Thánh quen thuộc này, tác giả nhắc nhở
chúng ta rằng mọi sự có thời có lúc.
Quan trọng là chúng ta phải biết nhận định thời giờ mình đang sống để
biết phải làm thế nào. Gieo hạt mà không
có nước tưới hoặc mưa thì chỉ vô ích.
Chúng ta quả lạc điệu khi đang trong đám cưới mà lại khóc than hoặc sắp
xếp lại bàn ghế và các đồ dùng ngay trước khi phải di chuyển đi nơi khác.
Có những thời điểm khó mà lường được. Đang dài dòng giải thích được một nửa, bỗng
chúng ta nhận thấy có những người đã không còn lắng nghe nữa và không còn kiên
nhẫn để chú ý. Sau này chúng ta mới ý
thức rằng lúc đó chính là “lúc nên im lặng”.
Trong thời gian quý báu ở với Nhóm Mười Hai (Lu-ca
9:18-22), Chúa Giê-su mời các bạn hữu Người hãy suy nghĩ về thời giờ họ đang
sống và về Đấng đang sống với họ. Đáp
lại câu hỏi của Chúa, họ quả quyết Người là Đấng Mê-si-a nhân loại đã trông đợi
từ lâu. Đấng Vĩnh Cửu đã lọt vào trong
thế giới của họ, rồi mọi sự sẽ hoàn toàn thay đổi cho nhân loại.
Tuy nhiên, các môn đệ lại dễ dàng đi tới kết luận sai
lầm. Nhiều người trong họ rất muốn được
sống trong thời chiến thắng và khải hoàn của Thiên Chúa. Nhưng họ phải nắm vững sự kiện con đường Chúa
Giê-su tiến đến vinh quang cần phải đi qua Can-va-ri-ô. Đối với họ và Đấng Mê-si-a của họ, đó là thời
để đau khổ.
Đó cũng là thời để chọn lựa. Họ đã tin những gì về Chúa Giê-su? Liệu họ có muốn theo Thầy suốt con đường thập
giá, thậm chí việc theo Thầy có đòi họ không chỉ bỏ đi những tham vọng cá nhân
mà cả những lối suy nghĩ về mọi sự phải xảy ra theo như họ mong mỏi không?
Chúng ta thường run rẩy bực bội khi thấy những mong đợi của
mình không như những gì thực sự xảy ra chung quanh chúng ta. Nhưng lần như vậy, quan trọng nhất đó là
chúng ta hãy lui ra một nơi và dành thì giờ suy nghĩ với Chúa Giê-su. Khi có được cái nhìn rõ ràng hơn về thời điểm
mình đang sống, chúng ta có thể biết phải ứng xử sao cho thích hợp. Chúa Giê-su luôn giúp đỡ chúng ta nhìn thấy
Thời gian vĩnh cửu.
“Lạy Chúa Giê-su,
Chúa là Chúa của quá khứ và tương lai.
Xin giúp con luôn ở bên Chúa trong hiện tại của mọi cơ hội”.